“Chuyện Làm Mai Mối, Trước Giờ Ta Chưa Phục Ai Cả” của tác giả Nhĩ Xá là một tiểu thuyết đô thị hài hước, lãng mạn xoay quanh nhân vật Tô Hạo, một “ông tơ bà nguyệt” thời hiện đại với tài năng mai mối bẩm sinh. Anh sở hữu khả năng đặc biệt, như thể có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nắm bắt tâm tư thầm kín và những mong muốn sâu xa về tình yêu, hôn nhân. Từ đó, Tô Hạo đưa ra những lời khuyên hữu ích, giúp đỡ vô số người tìm thấy một nửa đích thực của mình.
Tuy nhiên, hành trình se duyên của Tô Hạo không hề đơn giản. Công việc làm mai mối đưa anh đến với vô vàn tình huống dở khóc dở cười, đôi khi tréo ngoe, khiến người đọc không khỏi bật cười thích thú. Bên cạnh việc giúp đỡ người khác, Tô Hạo cũng phải đối mặt với những rắc rối trong chính cuộc sống của mình. Mối quan hệ phức tạp của anh với những người xung quanh, những thử thách và bài học từ chính những cuộc tình mà anh chứng kiến, đã góp phần tạo nên một bức tranh đa sắc màu về cuộc sống hiện đại.
“Chuyện Làm Mai Mối, Trước Giờ Ta Chưa Phục Ai Cả” không chỉ là những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, mà còn là những lát cắt chân thực về cuộc sống, sự trưởng thành và những giá trị đích thực của các mối quan hệ giữa người với người. Tác phẩm mang đến cho người đọc những giây phút thư giãn nhẹ nhàng, đồng thời khơi gợi những suy ngẫm sâu sắc về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc trong xã hội hiện đại. Đọc “Chuyện Làm Mai Mối, Trước Giờ Ta Chưa Phục Ai Cả”, bạn sẽ được trải nghiệm một hành trình đầy cảm xúc, cười nghiêng ngả với những tình huống hài hước, và đồng cảm với những trăn trở của các nhân vật trên con đường tìm kiếm tình yêu đích thực.
(Lưu ý: Thông tin về sách “Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị” không liên quan và đã được loại bỏ khỏi phần giới thiệu.)