“Điềm Lành” là một tiểu thuyết hài hước và châm biếm, một bản giao hưởng độc đáo giữa hai cây bút đại tài Neil Gaiman và Terry Pratchett, xoay quanh cuộc chiến giữa Thiện và Ác trong bối cảnh ngày tận thế đang cận kề. Câu chuyện bắt đầu với sự ra đời của Antichrist, đứa trẻ mang trong mình sứ mệnh hủy diệt thế giới. Tuy nhiên, một sự nhầm lẫn tai hại đã xảy ra, khiến đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một gia đình bình thường, hoàn toàn không hay biết về số phận định sẵn của mình. Giữa vòng xoáy hỗn loạn này, Aziraphale, một thiên thần yêu thích cuộc sống trần thế, và Crowley, một ác quỷ đã quá quen với những thú vui của con người, nhận ra rằng họ có chung một mục đích: ngăn chặn ngày tận thế. Bởi vì, suy cho cùng, họ đã quá yêu thích cuộc sống hiện tại trên Trái Đất này.
Hành trình ngăn chặn ngày tận thế của bộ đôi thiên thần – ác quỷ này không hề dễ dàng. Họ phải đối mặt với vô số thử thách, từ việc truy tìm tung tích đứa trẻ Antichrist thất lạc cho đến việc xử lý những tình huống dở khóc dở cười do chính sự khác biệt giữa bản chất thiên thần và ác quỷ của họ gây ra. Cuộc phiêu lưu của họ đan xen với những nhân vật đầy màu sắc khác, như phù thủy Agnes Nutter với những lời tiên tri kỳ bí và chuẩn xác đến đáng sợ, hay Bốn kỵ sĩ Khải huyền mang theo hơi thở chết chóc của ngày tận thế, cùng vô số thế lực siêu nhiên khác trong cuộc chiến không hồi kết giữa Thiên đường và Địa ngục.
Neil Gaiman, sinh năm 1960, là một nhà văn người Anh gốc Do Thái nổi tiếng với phong cách viết huyền ảo, đầy chất thơ. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng đã giành được nhiều giải thưởng danh giá như Hugo, Nebula và Bram Stoker, cũng như huân chương Newbery và Carnegie. Bằng ngòi bút tài hoa của mình, Gaiman đã xây dựng nên những thế giới hư cấu đầy mê hoặc, lôi cuốn người đọc vào những cuộc phiêu lưu kỳ thú, không thể dứt ra. Một số tác phẩm nổi tiếng khác của ông đã được xuất bản tại Việt Nam bao gồm “Coraline,” “Bụi Sao,” “Đại Dương cuối Đường Làng,” “Truy Mộng,” “Còn sữa là còn hy vọng,” “Thần Thoại Bắc Âu,” và “Câu Chuyện Nghĩa Địa.”
Đồng tác giả Terry Pratchett (1948-2015) là một nghệ sĩ hài trào phúng người Anh, được biết đến với giọng văn dí dỏm, châm biếm. Ông là cha đẻ của bộ tiểu thuyết đồ sộ “Thế giới hình đĩa” gồm 41 tập. Những đóng góp của ông cho văn học đã được ghi nhận bằng Huân chương Đế quốc Anh năm 1998 và tước hiệu Hiệp sĩ do Nữ hoàng Anh phong tặng năm 2009. Sự kết hợp giữa phong cách viết huyền ảo của Gaiman và chất hài hước đặc trưng của Pratchett đã tạo nên một “Điềm Lành” vừa lôi cuốn, vừa dí dỏm, chắc chắn sẽ mang đến cho độc giả những trải nghiệm đọc thú vị. Sách được dịch giả Lê Minh Đức chuyển ngữ. Mời bạn đón đọc.