Tiến sĩ vật lý thiên tài Jane Darlington khao khát có một đứa con. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một người cha phù hợp cho đứa trẻ lại là một thử thách không hề nhỏ. Trí thông minh vượt trội đã khiến Jane trở nên khác biệt, thậm chí có phần lập dị từ thời niên thiếu, và cô quyết tâm không để con mình phải trải qua những điều tương tự. Vì vậy, Jane vạch ra một kế hoạch táo bạo: tìm một người cha “đặc biệt” – một người đàn ông cực kỳ, cực kỳ… ngu ngốc.
Cal Bonner, tiền vệ huyền thoại của đội Chicago Star, với vẻ ngoài điển trai, thể chất cường tráng và một chỉ số IQ có vẻ như… không cao, trở thành mục tiêu hoàn hảo trong mắt Jane. Nhưng Jane đã nhầm. Cal không hề ngốc nghếch như cô tưởng. Và câu chuyện tình yêu dở khóc dở cười giữa một nữ tiến sĩ vật lý thiên tài và một ngôi sao bóng bầu dục bắt đầu.
Liệu Jane có đạt được ước nguyện làm mẹ? Cal sẽ phản ứng thế nào khi biết mình bị “chọn” làm cha trong một kế hoạch đầy toan tính? Tình yêu sẽ nảy nở giữa hai con người tưởng chừng như đối lập này như thế nào? “Không Của Ai Cả Nhưng Của Em”, cuốn thứ ba trong series “Chicago Stars” của tác giả Susan Elizabeth Phillips, sẽ dẫn dắt người đọc vào một hành trình đầy ắp tiếng cười, những tình huống trớ trêu và cả những giây phút xúc động.
Tác phẩm là một phần trong chuỗi tiểu thuyết lãng mạn ăn khách của Susan Elizabeth Phillips – tác giả năm lần đoạt giải Sách của năm và giải Thành tựu trọn đời do Hội các nhà văn lãng mạn Mỹ trao tặng. Với lối viết hài hước, dí dỏm, Phillips đã xây dựng nên câu chuyện tình yêu độc đáo giữa Jane và Cal. Đoạn trích ngắn về cảnh Jane và Cal trên đường về Salvation hé lộ những khoảnh khắc ngọt ngào xen lẫn hài hước của cặp đôi khi Jane đang mang thai những tháng cuối. Sự quan tâm, chăm sóc của Cal dành cho Jane, cùng những cơn cáu kỉnh, khó chịu của cô khi mang thai, tất cả được khắc họa một cách chân thực, sống động, hứa hẹn mang đến cho độc giả những phút giây thư giãn thú vị.