Charlotte Malère, một nhà phê bình điện ảnh ba mươi tuổi với cuộc sống đầy ắp những tình huống dở khóc dở cười, bỗng tỉnh dậy trong một buổi sáng với một cánh tay bị còng vào giường tại nhà người tình, đạo diễn nổi tiếng Richard Bouvier. Đối mặt với nguy cơ bị vợ của Richard bắt gặp, Charlotte buộc phải hành động. Cô phá khóa, nhảy qua cửa sổ tầng hai xuống phố trong tình trạng chỉ mặc độc chiếc quần lót, rồi chui tọt vào chiếc xe hơi vừa dừng lại gần đó. Trong cơn hoảng loạn, cô vớ đại chiếc áo vest của người đàn ông lạ mặt trong xe rồi biến mất. Điều bất ngờ là chỉ năm tiếng sau, Charlotte lại gặp người đàn ông này, và họ thậm chí còn song ca cùng nhau trong buổi lễ bế giảng ở một trường tiểu học. Liệu đây có phải là dấu hiệu của một câu chuyện tình lãng mạn sắp bắt đầu?
Với giọng văn lạc quan, cuồng nhiệt và tràn đầy đam mê, “Son Môi Trong Bóng Tối” là tiểu thuyết đầu tay của Charlotte Marin, một nghệ sĩ đa tài sinh năm 1977. Vốn là một diễn viên và ca sĩ, Charlotte đã tham gia nhiều cuộc thi hát và kịch từ nhỏ, sau đó theo học diễn xuất tại trường điện ảnh và gặt hái được thành công với các vai diễn trong các vở kịch của Obaldia, Molière, Camus… Cuộc gặp gỡ định mệnh với Marion Michau đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các dự án âm nhạc và kịch ngắn. “Son Môi Trong Bóng Tối” là kết tinh của sự hợp tác này, đánh dấu bước chuyển mình của Charlotte sang lĩnh vực văn học. Tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao, ví như một bộ phim hài lãng mạn sống động, tươi vui (Elle) và là sự pha trộn tài tình giữa hài hước phi lý và lãng mạn tuyệt đối (France Soir).
Câu chuyện mở ra với hình ảnh Charlotte Malère tỉnh giấc với nụ cười mãn nguyện, nhưng niềm vui nhanh chóng tan biến khi cô phát hiện tay mình bị còng vào khung giường. Ký ức về đêm hôm trước ùa về, khiến cô ước gì mình có một liều thuốc giảm đau. Tiếng cửa bật mở, kèm theo tiếng thét kinh hãi của một người phụ nữ. Charlotte vội vàng tìm cách che thân và giải thích với người phụ nữ, mà sau này cô mới biết là bà Rosa, người giúp việc nhà Richard, rằng đây chỉ là một trò đùa. Nỗ lực mở khóa bất thành, họ đành dùng tuốc nơ vít. Ngay khi Charlotte được giải thoát, tiếng vợ của Richard vang lên. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Charlotte nhanh chóng nhảy qua cửa sổ, đáp xuống vỉa hè trong tình trạng gần như khỏa thân. Cô vớ lấy túi xách, may mắn vẫy được một chiếc taxi nhưng lại bị tài xế tăng ga bỏ chạy. Cuối cùng, Charlotte tìm được chỗ nấp tạm thời giữa hai chiếc ô tô. Sự việc diễn ra tiếp theo càng khiến tình huống trở nên trớ trêu hơn khi cô vô tình chui vào xe của một người đàn ông lạ mặt. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy bối rối này lại là khởi đầu cho một mối quan hệ bất ngờ mà Charlotte không thể lường trước được. Trên đường về nhà, Charlotte chạm mặt người đưa thư và nhận được một tấm thiếp mời đến buổi ra mắt phim của Richard, người tình vừa gây ra cho cô biết bao rắc rối. Liệu Charlotte sẽ làm gì tiếp theo? Mời bạn đón đọc “Son Môi Trong Bóng Tối” để khám phá câu chuyện dở khóc dở cười và đầy bất ngờ của Charlotte Malère.