“Hoa Của Phế Tích” của Patrick Modiano, tác giả đoạt giải Nobel Văn học năm 2014, là một hành trình đầy mê hoặc vào miền ký ức mờ ảo. Câu chuyện khởi đầu bằng một vụ tự sát bí ẩn của đôi vợ chồng kỹ sư trẻ tuổi vào tháng 3 năm 1933 tại số 26 phố Fossés-Saint-Jacques, gần Panthéon, Paris. Từ những mảnh ghép vụn vặt của quá khứ, người đọc được dẫn dắt theo bước chân người kể chuyện lần tìm manh mối xuyên qua những con phố cũ, đại lộ vắng lặng, và những tòa nhà in đậm dấu ấn thời gian.
Urbain và Gisèle T., một cặp đôi tưởng chừng hạnh phúc viên mãn, lại chọn kết thúc cuộc đời trong đêm sau một buổi tối dường như bình thường. Từ bữa tối yên bình cho đến cuộc vui ồn ào tại quán bar Montparnasse, rồi những tiếng nổ sượng đục xé toạc màn đêm tĩnh lặng, tất cả như một vòng xoáy bí ẩn cuốn người đọc vào cuộc điều tra. Những nhân chứng mơ hồ, những lời khai mâu thuẫn, và bức thư tuyệt mệnh ngắn ngủi của Urbain càng làm dày thêm lớp sương mù phủ lên sự thật. Cuộc tìm kiếm danh tính hai cặp đôi bí ẩn đi cùng vợ chồng T. đêm đó, cùng những địa điểm họ đã đến, như quán Café de la Marine, sàn dancing Isles, và ngôi nhà với chiếc thang máy màu đỏ, trở thành những mắt xích quan trọng trong chuỗi sự kiện đầy nghi hoặc.
Giọng văn chậm rãi, u buồn nhưng đẹp đến nao lòng của Modiano dẫn dắt người đọc qua từng tầng ký ức, đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Câu chuyện không chỉ là cuộc điều tra vụ án tự sát, mà còn là hành trình khám phá những góc khuất của tâm hồn con người, những bí mật ẩn giấu trong dòng chảy thời gian. Tác giả khéo léo lồng ghép câu chuyện của người kể chuyện với vụ án năm 1933, tạo nên sự cộng hưởng kỳ lạ. Những địa điểm quen thuộc của Paris, như khu Ursulines, Montparnasse, đại lộ Raspail, hiện lên vừa thân thuộc vừa xa lạ, mang dáng vẻ hoang tàn, như những tàn tích còn sót lại của một thời đã qua.
“Hoa Của Phế Tích” là một tác phẩm tiêu biểu cho phong cách văn chương đặc trưng của Modiano – văn chương của ký ức, của sự bất định về tương lai. Lối viết tinh tế, thẳng thắn, câu văn ngắn gọn, không cầu kỳ nhưng đầy sức ám ảnh, đúng như lời nhận xét của Peter Englund, Bí thư thường trực của Viện Hàn lâm Nobel. Tác phẩm này, cùng với “Kho Đựng Nỗi Đau” và “Con Chó Mùa Xuân,” tạo thành bộ ba tiểu thuyết được Phanbook phát hành, mang đến cho độc giả Việt Nam cơ hội tiếp cận sâu hơn với thế giới văn chương độc đáo của Patrick Modiano. “Hoa Của Phế Tích” không chỉ là một câu chuyện trinh thám ly kỳ, mà còn là một bức tranh đầy ám ảnh về ký ức, về sự mất mát, và về những bí ẩn không lời giải đáp của cuộc đời.