“Phù Thủy Xanh”, cuốn thứ ba trong bộ sách kỳ ảo năm cuốn của Susan Cooper, tiếp nối cuộc phiêu lưu đầy mê hoặc đã bắt đầu từ “Trên biển khơi, dưới đá thẳm” và “Bóng Tối Trỗi Dậy”. Được xuất bản lần đầu năm 1974, tác phẩm vẫn giữ vững sức hút mạnh mẽ trong lòng độc giả yêu thích thể loại kỳ ảo thiếu nhi và được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Cuốn sách này tiếp tục khẳng định tài năng xuất chúng của Susan Cooper, tác giả từng đoạt giải thưởng Newbery danh giá cho “Bóng Tối Trỗi Dậy”. “Phù Thủy Xanh” hứa hẹn một hành trình ly kỳ, nơi ranh giới giữa Thiện và Ác mong manh hơn bao giờ hết.
Bộ sách năm cuốn, bao gồm “Trên biển khơi, dưới đá thẳm”, “Bóng Tối Trỗi Dậy”, “Phù Thủy Xanh”, “Vua Xám” và “Bạc Trên Cây” (chưa được Nhã Nam xuất bản), đã được giới thiệu đến độc giả Việt Nam hơn mười năm trước. Susan Mary Cooper, sinh năm 1935 tại Burnham, Buckinghamshire, Anh, đã tạo nên một dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp văn chương của mình với bộ sách này, đặc biệt là “Bóng Tối Trỗi Dậy”, tác phẩm đã mang về cho bà cả hai giải thưởng danh giá Newbery và Carnegie.
Tác phẩm của Cooper được đánh giá cao bởi sự kết hợp tinh tế giữa truyền thuyết cổ tích Anh Quốc và các yếu tố văn hóa dân gian độc đáo, tạo nên một thế giới kỳ ảo đầy mê hoặc, nơi cuộc chiến giữa Thiện và Ác diễn ra không ngừng nghỉ. Giống như những gì J.R.R. Tolkien và C.S. Lewis đã làm được, Cooper đã xây dựng nên một thế giới riêng với những quy luật và huyền thoại riêng, được hé lộ qua lời tiên tri bí ẩn: “Khi Bóng Tối trỗi dậy, sáu vật đẩy lùi ngay, Ba từ vòng tròn đến, ba từ giữa đường ra; Gỗ, đồng và sắt; nước, lửa và đá; Năm vật quay trở lại, một lẻ loi lên đường. Sắt cho ngày sinh nhật, đồng luôn được mang theo; Gỗ có từ lửa cháy, đá từ tiếng hát ra; Lửa trong vòng đựng nến, nước từ khối tuyết tan; Vòng tròn sáu Dấu Hiệu, chén Thánh đi trước rồi. Lửa trên núi sẽ tìm thấy được đàn hạc vàng; Tiếng đàn làm tỉnh giấc những Người Ngủ già nua; Sức mạnh Phù Thủy Xanh bị mất dưới đáy biển; Đưa ánh sáng trở về, bạc dát đầy trên cây.”
Câu chuyện bắt đầu bằng một vụ trộm bí ẩn tại Viện Bảo Tàng Anh Quốc, được một tờ báo địa phương đưa tin với tiêu đề ngắn gọn: “Báu Vật Bị Đánh Cắp Khỏi Viện Bảo Tàng.” Một số cổ vật Xen tơ (bao gồm Ireland, Scotland, Wales và Cornwall) có giá trị lên đến hơn 50.000 bảng đã biến mất một cách khó hiểu. Trong số những cổ vật bị đánh cắp có Chiếc chén Thánh Trewissick, một bảo vật vô giá được tìm thấy trong một hang động ở Cornwall, mang trong mình những bí ẩn mà các học giả vẫn chưa thể giải mã. Vụ trộm này đã mở ra một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính cho Simon, Jane và Barnabas Drew, khi họ bị cuốn vào cuộc chiến chống lại thế lực đen tối đang âm mưu thâu tóm sức mạnh của Phù Thủy Xanh. “Phù Thủy Xanh” không chỉ là một câu chuyện kỳ ảo hấp dẫn mà còn là một tác phẩm giàu tính giáo dục và giải trí, hứa hẹn mang đến cho người đọc những giây phút thư giãn tuyệt vời cùng những bất ngờ thú vị.