Danh Gia Cổ Vật 3: Hôi Của Đông Lăng, một tác phẩm của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Mã Bá Dung, là phần tiếp theo trong series Danh Gia Cổ Vật, nhưng lại mang đến một góc nhìn mới mẻ, lôi cuốn về quá khứ. Không còn xoay quanh Hứa Nguyện như hai tập trước, phần này đưa độc giả trở về thập niên 1917, theo chân Hứa Nhất Thành – ông nội của Hứa Nguyện, một sinh viên khảo cổ học tại Đại học Thanh Hoa. Cuộc sống yên bình của Nhất Thành bị đảo lộn khi anh nhận được nửa tờ thư in nhuốm máu từ một người bạn cũ. Chữ “lăng” bí ẩn trên tờ giấy hé lộ một âm mưu đen tối nhắm vào các lăng tẩm cổ xưa của các hoàng đế. Ai là kẻ chủ mưu? Mục đích thực sự của chúng là gì? Hứa Nhất Thành dấn thân vào hành trình khám phá sự thật, từng bước lần theo những manh mối rời rạc, đối mặt với hiểm nguy rình rập. Hành trình này càng thêm khó khăn khi sự hỗ trợ từ Minh Nhãn Mai Hoa – một nhân vật bí ẩn và quyền lực trong giới cổ vật – lại đến chậm trễ.
Tập truyện này mang đến một bức tranh sống động về thời kỳ Dân Quốc loạn lạc, nơi lòng tham và âm mưu đan xen. “Giám định cổ vật, thực ra là đo lòng người đấy thôi. Báu vật càng trân quý càng soi thấu lòng người đáng sợ”, câu nói này xuyên suốt tác phẩm, thể hiện rõ nét thông điệp sâu sắc mà tác giả muốn gửi gắm. Độc giả sẽ bị cuốn vào những màn đấu trí căng thẳng, những kế hoạch tinh vi được Hứa Nhất Thành cùng hai người bạn trẻ tài năng Hoàng Nhất Vũ và Lưu Nhất Minh vạch ra để ngăn chặn âm mưu đen tối, bảo vệ di sản văn hóa dân tộc. Đặc biệt, câu chuyện về “Hôi của Đông Lăng” – vụ trộm mộ chấn động lịch sử tại lăng mộ của các vị vua nhà Thanh – được lồng ghép khéo léo, tạo nên sự kịch tính và hấp dẫn cho toàn bộ tác phẩm.
Mã Bá Dung, sinh năm 1980 tại Nội Mông, là một cây bút đa tài với phong cách viết đa dạng, trải dài từ khoa học viễn tưởng, kỳ ảo đến lịch sử, trinh thám. Ông từng đạt giải thưởng Ngân Hà cho tác phẩm khoa học viễn tưởng và Giải Văn học Nhân dân – một trong những giải thưởng văn học uy tín nhất Trung Quốc. Tác phẩm “Danh Gia Cổ Vật” của ông cũng đã được chuyển thể thành phim truyền hình bởi Tencent Pictures vào năm 2018, với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng.
Khác với Hứa Nguyện có phần non nớt ở hai tập trước, Hứa Nhất Thành hiện lên là một người trầm ổn, sắc sảo, giàu kiến thức và kiên định với lý tưởng. Ông sẵn sàng hy sinh để bảo vệ di sản văn hóa, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Tác phẩm không chỉ lôi cuốn bởi cốt truyện hấp dẫn mà còn bởi những tình tiết xúc động, những giá trị nhân văn sâu sắc. Hình ảnh Hứa Nhất Thành ôm hận khi chứng kiến Đông Lăng bị xâm phạm, sự day dứt trước việc văn vật quốc gia rơi vào tay kẻ xấu đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người đọc. “Hôi Của Đông Lăng” là một câu chuyện ngoại truyện nhưng đóng vai trò cầu nối quan trọng, giúp độc giả hiểu rõ hơn về thế giới của “Danh Gia Cổ Vật”, về truyền thống gia tộc họ Hứa và hành trình bảo vệ cổ vật đầy gian nan, thử thách. Tác phẩm hứa hẹn sẽ tiếp tục gây tiếng vang và khiến độc giả mong chờ phần cuối cùng của bộ truyện, nơi hành trình diệt trừ hàng giả, đưa Lão Triều Phụng ra ánh sáng và đem lại bình yên cho thị trường cổ vật Trung Hoa sẽ được hé lộ.