“Và Chúa Đã Tạo Ra Đàn Bà”, bộ phim đầu tay của đạo diễn Roger Vadim ra mắt năm 1956, không chỉ đánh dấu sự ra đời của một biểu tượng điện ảnh toàn cầu, Brigitte Bardot, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho điện ảnh với những thước phim đầy táo bạo và khêu gợi. Câu chuyện xoay quanh Juliette, một cô gái trẻ với tính khí thất thường, thường xuyên gây rắc rối cho những người xung quanh. Diễn xuất của Bardot, khi đó mới 21 tuổi, cùng với sự tham gia của Jean-Louis Trintignant trong vai người chồng và Curd Jurgens trong vai một triệu phú, đã tạo nên một bức tranh đầy kịch tính về tình yêu, dục vọng và sự nổi loạn.
Bộ phim gây tranh cãi ngay từ khi ra mắt, bị chỉ trích và thậm chí bị cấm chiếu tại một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ. Tuy nhiên, sức hút của “Và Chúa Đã Tạo Ra Đàn Bà” là không thể phủ nhận. Doanh thu 4 triệu đô la tại Mỹ, cùng với sự chú ý toàn cầu, đã chứng minh sức mạnh của bộ phim. Hình ảnh Bardot, với vẻ đẹp hoang dại, phóng khoáng và đầy gợi cảm, đã trở thành biểu tượng của cách mạng tình dục những năm 70. Đạo diễn Vadim đã khéo léo khai thác vẻ đẹp tự nhiên của Bardot, sử dụng ánh sáng và không gian một cách tinh tế để tôn lên nét quyến rũ của cô. Không cần những cảnh khoe thân lộ liễu, Bardot vẫn toát lên sức hấp dẫn khó cưỡng, như một con mèo con nhục cảm, khiến người xem không thể rời mắt.
John Baxter, một nhà phê bình phim, đã ca ngợi tài năng của Vadim trong việc sử dụng màu sắc và bố cục để tạo nên những thước phim đầy ấn tượng. Hình ảnh Juliette tắm nắng sau những tấm ga trải giường trắng muốt bay trong gió, hay cảnh tân hôn quấn quýt trong tấm ga trắng, là minh chứng cho sự sáng tạo độc đáo của vị đạo diễn tài ba. Nữ diễn viên lừng danh Jeanne Moreau cũng dành những lời khen ngợi cho bộ phim và Bardot, coi cô là “một biểu tượng cách mạng thực sự đối với phụ nữ”. Moreau nhấn mạnh tầm quan trọng của “Làn Sóng Mới”, một phong trào điện ảnh mà “Và Chúa Đã Tạo Ra Đàn Bà” là một phần quan trọng, với sự sống động, năng động, tình yêu và đam mê.
Trước khi trở thành ngôi sao với “Và Chúa Đã Tạo Ra Đàn Bà”, Bardot đã tham gia 15 bộ phim. Chính Vadim là người đã phát hiện và đưa Bardot trở thành ngôi sao. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ kết thúc sau 5 năm, và Vadim tiếp tục sự nghiệp với các nữ diễn viên khác như Annette Stroyberg, Catherine Deneuve và Jane Fonda. Năm 1987, Vadim thực hiện một phiên bản làm lại của “Và Chúa Đã Tạo Ra Đàn Bà” với bối cảnh ở New Mexico, nhưng không đạt được thành công như bản gốc. Sự vắng mặt của Bardot chính là lý do khiến bộ phim thiếu đi sức hút đặc biệt. “Và Chúa Đã Tạo Ra Đàn Bà” không chỉ là một bộ phim, mà còn là một dấu ấn văn hóa, một biểu tượng của sự tự do và quyến rũ, gắn liền với tên tuổi của Brigitte Bardot, một huyền thoại không thể phai mờ trong lịch sử điện ảnh.