Phần tiếp theo của vụ án “Đầu Phật” trong series “Danh gia cổ vật”, “Danh Gia Cổ Vật 2: Bí Ẩn Thanh Minh Thượng Hà Đồ” của tác giả Mã Bá Dung tiếp tục đưa độc giả vào thế giới ly kỳ của giám định cổ vật Trung Hoa. Sau thành công vang dội khi minh oan cho ông nội và được mệnh danh là “anh hùng đánh hàng giả”, Hứa Nguyện trở nên nôn nóng và mất kiểm soát hơn trong hành trình khám phá bí ẩn đằng sau bức tranh nổi tiếng “Thanh Minh Thượng Hà Đồ”.
Tác giả Mã Bá Dung một lần nữa thể hiện kiến thức uyên bác về lịch sử và cổ vật Trung Hoa, khiến người đọc say mê theo dõi từng chi tiết. Câu chuyện xoay quanh việc tìm hiểu và giám định cổ vật – một đề tài khá mới mẻ nhưng được tác giả khai thác một cách hấp dẫn, với nhân vật Hứa Nguyện được xây dựng chân thực và gần gũi. Mặc dù có phần bốc đồng và cứng nhắc, hành động theo cảm tính, Hứa Nguyện dần nhận ra khuyết điểm của mình và nỗ lực khắc phục, thể hiện rõ qua sự bình tĩnh và sáng suốt trong những phút cuối cùng, giúp anh tránh được những cái bẫy tinh vi.
“Bí Ẩn Thanh Minh Thượng Hà Đồ” lôi cuốn người đọc bằng những tình tiết hấp dẫn, những cú “twist” bất ngờ và một lượng kiến thức đồ sộ về lịch sử Trung Hoa, đặc biệt là những truyền thuyết và bàn luận xoay quanh bức tranh “Thanh Minh Thượng Hà Đồ”. Tác giả khéo léo lồng ghép giữa hư cấu và thực tế, tạo nên một câu chuyện vừa ly kỳ vừa mang tính khai sáng. Hai phần tiếp theo của series hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm thú vị cho độc giả.
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng phần 2 này chưa thực sự thỏa mãn kỳ vọng. Phần mở đầu dài dòng, lan man, chưa xoáy sâu vào bức tranh “Thanh Minh Thượng Hà Đồ”. Hình tượng Hứa Nguyện cũng có phần mờ nhạt hơn so với phần 1, trở nên ngờ nghệch và dễ bị dắt mũi. Các âm mưu và kế hoạch được xây dựng chưa đủ chặt chẽ, phần nào dựa vào may mắn. Kết thúc tuy có cố gắng tạo bất ngờ nhưng chưa đủ sức nặng, khiến một số độc giả cảm thấy hụt hẫng.
Mặc dù vậy, “Bí Ẩn Thanh Minh Thượng Hà Đồ” vẫn được đánh giá là một tác phẩm hấp dẫn, với mạch truyện lôi cuốn, gần như không có chi tiết thừa thãi. Sự phát triển tâm lý của nhân vật Hứa Nguyện cũng được khắc họa rõ nét, từ một chàng trai bốc đồng, hấp tấp đến một người chín chắn và sáng suốt hơn. Bên cạnh đó, không thể không kể đến phần hình thức của cuốn sách với thiết kế bìa đẹp mắt, ấn tượng, thể hiện được màu sắc của nội dung câu chuyện. Phần trang trí bên trong cũng được chăm chút tỉ mỉ, gáy sách chắc chắn. Tất cả những yếu tố đó góp phần tạo nên một tác phẩm đáng đọc cho những ai yêu thích thể loại trinh thám, phiêu lưu kết hợp với kiến thức lịch sử, văn hóa.