John Toland, trong cuốn sách đồ sộ “Adolf Hitler – Chân Dung Một Trùm Phát Xít”, đã mang đến một trong những nghiên cứu toàn diện và sâu sắc nhất về cuộc đời và sự nghiệp của Adolf Hitler, trùm phát xít khét tiếng của Đức Quốc xã. Tác phẩm không chỉ đơn thuần thuật lại sự kiện mà còn đi sâu phân tích những yếu tố tâm lý, lịch sử đã hun đúc nên một trong những kẻ độc tài tàn bạo nhất lịch sử nhân loại.
Từ những tư liệu lịch sử và hồi ký quý giá, Toland khắc họa chân dung Hitler từ thuở ấu thơ ở Áo cuối thế kỷ 19 cho đến khi nắm quyền lãnh đạo nước Đức năm 1933. Một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm gia đình tại Linz, Áo, đã góp phần hình thành nên tính cách khép kín, cô độc và xu hướng bạo lực của Hitler. Dù thông minh và ham học hỏi, nhưng sự thiếu quan tâm từ gia đình đã khiến cậu bé Hitler không đạt được thành công trong học tập, để lại những vết thương tâm lý sâu sắc.
Ước mơ trở thành họa sĩ đã đưa chàng trai trẻ Hitler đến Vienna, nhưng hai lần thi trượt vào Học viện Mỹ thuật đã đẩy anh ta vào vực thẳm của sự tuyệt vọng và thù hận xã hội. Chính tại Vienna, Hitler bắt đầu tiếp xúc và bị cuốn hút bởi tư tưởng cực đoan dân tộc và chủ nghĩa phát xít.
Chiến tranh Thế giới thứ nhất bùng nổ, Hitler tình nguyện nhập ngũ và chiến đấu dũng cảm trên mặt trận phía Tây, được tặng thưởng Huân chương Thập tự Sắt hạng nhất. Tuy nhiên, cuộc chiến cũng gieo vào tâm trí Hitler những quan điểm cực đoan, đổ lỗi cho chủ nghĩa Marx và người Do Thái về thất bại của nước Đức.
Sau chiến tranh, Hitler gia nhập Đảng Lao động Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa (Đảng Nazi) và nhanh chóng vươn lên trở thành lãnh tụ tối cao. Với tài hùng biện thiên phú và khả năng tuyên truyền khéo léo, Hitler đã lôi kéo được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng Đức cho chủ nghĩa phát xít. Năm 1933, Hitler trở thành Thủ tướng Đức, mở ra một kỷ nguyên đen tối cho nước Đức và cả thế giới.
Dưới sự lãnh đạo của Hitler, Đức Quốc xã đã phát động Chiến tranh Thế giới thứ hai, gây ra những thảm họa kinh hoàng cho nhân loại. Hàng triệu người Do Thái và các sắc tộc thiểu số khác đã bị tàn sát trong các trại tập trung theo lệnh của Hitler. Cuối cùng, vào năm 1945, Hitler tự sát, để lại nước Đức chìm trong đống tro tàn.
“Adolf Hitler – Chân Dung Một Trùm Phát Xít” của John Toland không chỉ là một cuốn tiểu sử đơn thuần, mà còn là một phân tích tâm lý sâu sắc, giúp độc giả hiểu rõ hơn về con đường dẫn đến quyền lực và sự tàn bạo của Adolf Hitler, cũng như bối cảnh lịch sử đã tạo nên một trong những chương đen tối nhất của lịch sử nhân loại. Cuốn sách là một lời cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của chủ nghĩa cực đoan và tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình.