L. S. Hilton mang đến cho độc giả “Bậc Thầy”, một tiểu thuyết ly kỳ xoay quanh Judith Rashleigh, một trợ lý nghệ thuật đầy tham vọng tại một nhà đấu giá tranh danh tiếng ở London. Judith khao khát vươn lên khỏi hoàn cảnh khó khăn và tạo dựng tên tuổi trong thế giới nghệ thuật xa hoa nhưng đầy cạm bẫy. Tuy nhiên, một vụ lừa đảo bất ngờ tại nhà đấu giá đã hoàn toàn đảo lộn cuộc đời cô.
Thay vì gục ngã trước thất bại, Judith tái sinh thành một con người hoàn toàn khác. Cô tận dụng trí thông minh sắc bén và tài năng giả mạo thiên bẩm để len lỏi qua những ngóc ngách của cuộc sống, từ French Riviera đến Geneva, rồi đến Rome. Mỗi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng, Judith dần biến mình thành một nhân vật xảo quyệt và đa chiều, quyết tâm chiếm đoạt cuộc sống mà cô hằng mơ ước.
“Bậc Thầy” không chỉ là câu chuyện về sự lột xác của một người phụ nữ, mà còn là bức tranh chân thực về thế giới hiện đại hào nhoáng nhưng đầy rẫy cạm bẫy. Tác giả L. S. Hilton đã khéo léo khắc họa một Judith vừa mong manh vừa lạnh lùng, ngày càng trở nên lão luyện và xảo quyệt trong cuộc chơi sinh tồn. Đồng thời, bà cũng phơi bày những góc khuất phù phiếm và phức tạp của xã hội hiện đại, nơi vật chất lên ngôi và con người sẵn sàng giẫm đạp lên nhau để đạt được mục đích.
Cuốn sách đặt ra một câu hỏi day dứt: Khi đã đi quá xa, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo? Đây chính là thách thức mà Judith phải đối mặt khi đứng trước những lựa chọn đầy khó khăn và những cám dỗ không ngừng. Hành trình của Judith là một cuộc chạy marathon căng thẳng, nơi cô phải liên tục đấu trí và thích nghi để tồn tại. Từ trinh thám, kinh dị, phiêu lưu đến hài hước và cả những khía cạnh nhạy cảm như tình dục, tất cả được đan xen một cách tinh tế và táo bạo, tạo nên một trải nghiệm đọc đầy ám ảnh.
“Bậc Thầy” không dành cho những tâm hồn yếu đuối hay những ai tìm kiếm sự an ủi. Đây là câu chuyện trần trụi về sự tha hóa của con người trong một xã hội đầy cám dỗ, nơi ranh giới giữa thiện và ác trở nên mong manh. Độc giả sẽ chứng kiến sự biến đổi tàn nhẫn của Judith, từ một cô gái trẻ đầy tham vọng thành một bậc thầy thao túng, và tự hỏi liệu sự tàn nhẫn đó có phải là cái giá tất yếu để tồn tại trong thế giới này. “Bậc Thầy” được bình chọn là cuốn sách xuất sắc nhất trên Amazon tháng 4 năm 2016 và là phần mở đầu cho bộ ba tác phẩm hấp dẫn về cuộc đời đầy biến động của Judith Rashleigh. Đoạn trích về buổi gặp gỡ bí ẩn trong căn phòng mờ ảo càng khơi gợi sự tò mò về những bí mật đen tối và những cuộc đấu trí căng thẳng đang chờ đợi Judith phía trước.