Henri Vernes, tên thật là Charles-Henri-Jean Dewisme, là một cây bút lão làng trong thể loại tiểu thuyết hành động và khoa học viễn tưởng. Với hơn 200 tác phẩm đã xuất bản, ông đã đưa độc giả vào những cuộc phiêu lưu đầy kịch tính và nghẹt thở, góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn học thế giới. Trong số những sáng tác nổi bật của ông, không thể không nhắc đến “Bảy Cây Thánh Giá Bằng Chì”, một câu chuyện hứa hẹn lôi cuốn người đọc từ những trang đầu tiên.
Trên con tàu Lý Ngư đang lướt sóng giữa màn đêm, bỏ lại phía sau con tàu Đài Bắc cùng hai ngôi mộ thủy thủ vừa được đắp vội cho Zoltan và Hi, bốn người ngồi lại trong khoang tàu: Bob Morane, Bill, Jack Scare và Công chúa Lã Bảo Châu. Trước mặt họ là một đống châu báu, chiến lợi phẩm vừa giành được bằng máu và nước mắt, cũng chính là thứ đã cướp đi sinh mạng của Zoltan. Trong khi Bob Morane và Bill tỏ ra dửng dưng, Jack Scare lại nhìn đống châu báu với ánh mắt thèm muốn, hy vọng đổi đời. Riêng Công chúa, nàng dường như chìm đắm trong suy tư.
Bob Morane lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, hỏi Lã Bảo Châu về dự định của nàng với số châu báu. Nữ hải tặc khét tiếng với biệt danh “Tai họa của các vùng biển Trung Hoa” giờ đây lại dịu dàng đến lạ. Nàng mỉm cười, vẻ cứng rắn thường thấy đã biến mất, thay vào đó là một nét u buồn. Nàng đề nghị chia đều châu báu cho cả bốn người, một sự công bằng đáng ngạc nhiên từ một hải tặc.
Bob Morane nắm lấy tay nàng, bày tỏ mong muốn Lã Bảo Châu từ bỏ cuộc sống phiêu lưu đầy nguy hiểm, tìm một nơi yên bình để sống, tránh xa những thù hận và hiểm nguy. Lời đề nghị chân thành của anh khiến nàng thoáng chút đắn đo. Giàu sang nàng đã có, nhưng liệu cái tên “Tai họa của các vùng biển Trung Hoa” có dễ dàng bị lãng quên? Nàng tự hỏi liệu mình có thể thoát khỏi quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới?
Bob Morane khẳng định điều đó hoàn toàn có thể, tin rằng ngay cả quỷ dữ cũng có thể trở thành thầy tu. Anh nhìn sang Jack Scare, thấy người đàn ông đang khóc. Bob Morane và Bill trao đổi ánh mắt đầy ý nghĩa. Phần thưởng lớn nhất của họ không phải là châu báu, mà là niềm hy vọng họ mang đến cho Jack Scare và sự thay đổi trong tâm hồn của nữ hải tặc Lã Bảo Châu. Họ đã gieo mầm thiện lương trên mảnh đất tưởng chừng như cằn cỗi.
“Bảy Cây Thánh Giá Bằng Chì” của Henri Vernes, một câu chuyện về hành trình phiêu lưu, lòng tham, sự hy sinh và cả sự cứu rỗi. Đón đọc để khám phá những bí ẩn đang chờ đợi.