“Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi” của Bạch Lạc Mai là một tác phẩm tản văn tinh tế, xoay quanh cuộc đời đầy bi kịch của nữ văn sĩ tài hoa Trương Ái Linh. Không chỉ đơn thuần kể lại một câu chuyện buồn, cuốn sách còn khéo léo lồng ghép những suy ngẫm đa chiều về cuộc sống, về dòng chảy thời gian giữa quá khứ và hiện tại, về sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Văn phong của Bạch Lạc Mai vừa dịu dàng sâu lắng, vừa lộng lẫy lạnh lùng, tạo nên một dư vị khó tả, khiến người đọc chìm đắm trong dòng chảy ngôn từ tươi mát như dòng suối trong đêm trăng thanh tĩnh. Đọc xong cuốn sách, một cảm giác xúc động khó tả len lỏi trong lòng, thôi thúc ta sống nhân hậu hơn, trân trọng từng khoảnh khắc như thể đó là lần cuối cùng, kiên nhẫn đợi chờ trên con đường duyên phận, và nâng niu những mảnh tình khó khăn mà ta gặt hái được. Giữa biển người mênh mông, gặp được người mình mong mỏi là điều hiếm hoi, cần trải qua bao năm tháng vun đắp duyên phận. Chính vì thấu hiểu sâu sắc lẽ đời này, ta mới có thể mở rộng lòng từ bi.
Trương Ái Linh, tên thật là Trương Anh, sinh ngày 30 tháng 9 năm 1920 tại Thượng Hải, quê gốc Phong Nhuận, Hà Bắc. Sau này bà đổi tên thành Trương Ái Linh và dùng bút danh Lương Kinh. Xuất thân trong một gia đình danh giá, ông nội bà là Trương Bội Luân, một học giả nổi tiếng thời Đồng Trị thuộc phái Thanh Lưu, còn bà nội là Lý Cúc Ngẫu, con gái của vị tướng lừng danh Lý Hồng Chương. Tuổi thơ của Trương Ái Linh gắn liền với trường nữ sinh St. Maria, nơi bà tốt nghiệp trung học. Cuộc đời bà trải qua nhiều biến cố, từ việc mâu thuẫn với cha mẹ kế, bị cấm cản du học, đến những tháng ngày sống trong cảnh bom đạn loạn lạc. Năm 18 tuổi, bà rời khỏi nhà cha đến sống với mẹ nhưng tiếp tục gặp khó khăn. Tuy nhiên, những khó khăn ấy không thể dập tắt được ngọn lửa đam mê văn chương trong bà.
Ở tuổi 19, Trương Ái Linh thi đỗ Đại học Hương Cảng và giành giải nhất trong một cuộc thi viết. Năm 20 tuổi, chiến tranh bùng nổ, buộc bà phải trở về Thượng Hải. Tại đây, bà bắt đầu sự nghiệp sáng tác và viết bình luận điện ảnh. Chỉ ba năm sau, tên tuổi Trương Ái Linh đã gắn liền với nhiều tác phẩm xuất sắc đăng trên các tạp chí uy tín. Từ “Canh y ký” trên tạp chí Cổ Kim đến tiểu thuyết “Chuỗi liên hoàn” trên nguyệt san Vạn Tượng, “Hoa tàn”, “Hoa hồng nhung và hoa hồng bạch” trên các tạp chí văn học, tài năng của bà nhanh chóng được công nhận. Năm 24 tuổi, bà kết hôn với Hồ Lan Thành trong một hôn lễ giản dị. Một năm sau, tiểu thuyết “Thế kỷ sáng tạo” ra đời, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp văn chương của bà.
Sự nghiệp của Trương Ái Linh tiếp tục thăng hoa với hàng loạt tác phẩm được tái bản nhiều lần, khẳng định vị thế của bà trong làng văn. Năm 1955, bà rời Hương Cảng sang Mỹ. Một năm sau, bà nhận được giải thưởng sáng tác Edward Mac Dowell Colony. Không chỉ viết tiểu thuyết, Trương Ái Linh còn tham gia viết kịch bản phim tại Hương Cảng. Cuộc đời và sự nghiệp của bà là nguồn cảm hứng vô tận cho những ai yêu mến văn chương. “Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi” không chỉ là câu chuyện về Trương Ái Linh, mà còn là lời nhắn nhủ về lòng từ bi và sự thấu hiểu giữa người với người.