“Chinh Xuân Phong” của tác giả Sơn Cảnh Vương Tứ là câu chuyện tình yêu hiện đại, nóng bỏng và đầy cảm xúc giữa hai người bạn thân. Một người luôn dành sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt cho người kia, tinh tế thấu hiểu mọi tâm tư tình cảm, nhưng lại vô tình không nhận ra tình yêu nồng cháy mà đối phương dành cho mình. Chìm đắm trong men say, người kia cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, quyết định thổ lộ tình cảm thật của mình.
Lo sợ đánh mất tình bạn quý giá, người được tỏ tình đã chọn cách nhẹ nhàng, cho đối phương thời gian suy nghĩ thấu đáo. Thế nhưng, người kia không thể chờ đợi thêm được nữa, liều lĩnh nhờ đến sự can thiệp của người thứ ba để khơi dậy tình cảm của người mình yêu. Cuối cùng, trước những rung động không thể chối bỏ, người kia đã phải lòng và chính thức ngỏ lời xin được làm bạn trai.
Không chỉ đơn thuần là chấp nhận tình cảm, người kia còn nghiêm túc nghĩ đến tương lai của cả hai. Anh bày tỏ mong muốn được gặp gỡ gia đình, bàn đến chuyện con cái, dù là nhận con nuôi hay sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, tất cả đều vì muốn xây dựng một hạnh phúc trọn vẹn cho người mình yêu. Sự chân thành và chu đáo của người công (người kia) khiến người thụ (người được tỏ tình) – một người lãng mạn và kỹ tính – không khỏi choáng ngợp. Và thế bắt đầu một cuộc “điều giáo” tình ái, nơi “học trò” từng bước chinh phục và vượt mặt “người thầy” của mình, hứa hẹn những khoảnh khắc ngọt ngào và đầy đam mê. Câu chuyện thuộc thể loại 1×1, dành cho độc giả trên 18 tuổi và kết thúc có hậu (HE).