Guy de Pourtalès, trong cuốn sách “Chopin – Nhà Thơ Của Âm Nhạc”, đã vẽ nên một bức chân dung đầy cảm xúc về cuộc đời và sự nghiệp của Frédéric Chopin, một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại. Tác giả không chỉ đơn thuần kể lại câu chuyện cuộc đời, mà còn đi sâu vào phân tích tâm hồn nghệ sĩ, khẳng định Chopin không chỉ là một bậc thầy piano mà còn là một “nhà thơ của âm nhạc”, người đã chuyển hóa những nỗi đau, niềm khao khát và tình yêu quê hương thành những giai điệu bất hủ.
Cuốn sách đưa người đọc trở về thời thơ ấu của Chopin tại Ba Lan, nơi tài năng âm nhạc của cậu bé đã bộc lộ từ rất sớm. Sinh ra trong một gia đình trung lưu với người cha là một giáo sư người Pháp và người mẹ mang dòng máu Ba Lan, Chopin sớm được tiếp xúc với âm nhạc và bộc lộ năng khiếu thiên bẩm. Hình ảnh cậu bé bốn tuổi đã biết chơi đàn piano, bảy tuổi biểu diễn tại triều đình Ba Lan cho thấy một tài năng vượt trội, hứa hẹn một tương lai rực rỡ.
Bối cảnh lịch sử đầy biến động của Ba Lan đầu thế kỷ 19, với cuộc nổi dậy tháng Bảy năm 1830 và sự đàn áp của Nga hoàng, đã buộc Chopin phải rời bỏ quê hương, bắt đầu cuộc sống lưu vong tại Pháp. Chính nỗi đau xa xứ, nỗi nhớ quê hương da diết đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho những sáng tác của ông, đặc biệt là những bản nhạc piano mang đậm âm hưởng hoài niệm, buồn thương nhưng cũng đầy chất thơ.
Pourtalès đã khéo léo phân tích phong cách sáng tác độc đáo của Chopin, làm nổi bật chất lãng mạn Ba Lan thể hiện qua những giai điệu mềm mại, trữ tình. Ông nhấn mạnh sự tinh tế và sâu lắng trong kỹ thuật chơi piano của Chopin, vượt xa bất kỳ nhà soạn nhạc nào trước đó. Từ nocturne, prelude, ballade, polonaise đến mazurka, mỗi tác phẩm đều là một lời tỏ tình với quê hương Ba Lan, là tiếng lòng của một người con xa xứ. Đặc biệt, những bản etude của Chopin, với kỹ thuật phức tạp đến tột cùng, được xem là đỉnh cao của nghệ thuật piano, thách thức mọi nghệ sĩ biểu diễn.
Cuộc sống của Chopin tại Paris, trung tâm văn hóa sôi động của châu Âu lúc bấy giờ, cũng được tác giả khắc họa rõ nét. Đây là giai đoạn sáng tác phong phú và trưởng thành nhất của Chopin, nơi ông gặp gỡ và kết giao với nhiều danh nhân văn nghệ như Victor Hugo, Alfred de Musset và đặc biệt là nữ văn sĩ George Sand – người tình duy nhất của ông. Mối tình lãng mạn này, cùng với những thăng trầm trong cuộc sống, đã ảnh hưởng sâu sắc đến âm nhạc của Chopin.
Dù mang trong mình căn bệnh lao phổi, Chopin vẫn miệt mài sáng tác cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Pourtalès đã tái hiện những năm tháng cuối đời đầy khó khăn nhưng cũng rất đỗi kiên cường của Chopin, một nghệ sĩ luôn cháy bỏng đam mê với âm nhạc. “Chopin – Nhà Thơ Của Âm Nhạc” không chỉ là một cuốn tiểu sử, mà còn là một hành trình khám phá tâm hồn, một lời tri ân dành cho thiên tài âm nhạc Frédéric Chopin. Cuốn sách chắc chắn sẽ là một món quà quý giá cho những ai yêu mến âm nhạc của Chopin và muốn hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của ông.