Chước Phù Dung, một tác phẩm của Độc Cô Cầu Yêu, là câu chuyện đầy bi kịch và tái sinh, tình yêu và thù hận, quyền lực và âm mưu, đan xen giữa bối cảnh cung đình cổ đại. Câu chuyện mở đầu bằng số phận nghiệt ngã của Tiêu Ngạo Lam, một cô gái sinh đôi – một điềm gở theo quan niệm cổ đại. Cuộc đời cô là chuỗi ngày tủi nhục, bị hãm hại bởi kế mẫu độc ác, chứng kiến người thân lần lượt ra đi. Tuyệt vọng và đau đớn đến tận cùng, cái chết tưởng chừng là sự giải thoát duy nhất. Nhưng số phận lại cho cô một cơ hội thứ hai, một cuộc đời mới dưới cái tên Nghê Ngạo Lam, nghĩa tử của hộ bộ thượng thư Nghê Chính Quân, đồng thời là nữ tướng trẻ tuổi nhất trong triều đình Đại Cảnh Quốc.
Mang trong mình ký ức đau thương của kiếp trước, Nghê Ngạo Lam khao khát trả thù cha ruột, Tiêu Sùng Viễn, đồng thời ấp ủ hoài bão xây dựng một Đại Cảnh Quốc thịnh vượng. Giữa những toan tính và mưu đồ chốn cung đình, cô bất ngờ bị cuốn vào mối quan hệ phức tạp với Hoàng đế Nam Cung Lân, một người đàn ông mang vẻ ngoài ma mị, luôn tìm cách tiếp cận cô bằng những cử chỉ thân mật khó lý giải. Sự quen thuộc đến kỳ lạ toát ra từ vị hoàng đế này khiến Nghê Ngạo Lam không khỏi tự hỏi: “Hoàng thượng, giữa chúng ta, liệu chỉ đơn thuần là bạn tình?”
Về phía Nam Cung Lân, vị đế vương của Đại Cảnh Quốc, anh đã kiên nhẫn chờ đợi suốt sáu năm để gặp lại Hiểu Lam, người con gái trong ký ức. Nhưng sự xuất hiện của Nghê Ngạo Lam, vị tri sĩ trẻ tuổi tài giỏi, đã khiến trái tim anh rối loạn. Tình cảm dành cho cô vừa mãnh liệt, vừa day dứt, thậm chí có phần “ngược ngấu”, đẩy anh vào vòng xoáy của những mâu thuẫn nội tâm.
Câu chuyện không chỉ xoay quanh mối tình đầy sóng gió giữa Nghê Ngạo Lam và Nam Cung Lân, mà còn khắc họa bức tranh toàn cảnh về triều đình Đại Cảnh Quốc với những âm mưu tranh giành quyền lực, sự suy thoái của một vương triều từng hùng mạnh. Tham nhũng tràn lan, quan lại chia bè kết phái, tạo nên một bối cảnh đầy bất ổn và nguy hiểm.
“Chước Phù Dung” hứa hẹn mang đến cho độc giả những cung bậc cảm xúc đa dạng, từ ngọt ngào, lãng mạn đến đau thương, day dứt. Yếu tố hài hước, dí dỏm được lồng ghép khéo léo qua những tình huống dở khóc dở cười, như cảnh nam chính ghen tuông khi tưởng nữ chính có tình cảm với một thiếu nữ khác. Bên cạnh đó, những phân đoạn “ngược tâm” cũng không thể thiếu, tạo nên sự kịch tính và lôi cuốn cho câu chuyện. Tình yêu, thù hận, bí ẩn đan xen, tạo nên một tác phẩm hấp dẫn, khó thể bỏ qua, đặc biệt dành cho những độc giả ưa thích thể loại cung đấu, ngôn tình, huyền huyễn. Câu chuyện tái sinh của Tiêu Ngạo Lam, hay chính là Nghê Ngạo Lam, sẽ ra sao? Liệu cô có thể trả thù thành công và tìm được hạnh phúc đích thực? Tất cả sẽ được hé lộ trong “Chước Phù Dung” của Độc Cô Cầu Yêu.