Luân Đôn thời Victoria, bóng tối đang dần lan rộng, đe dọa thế giới của những Thợ Săn Bóng Tối. Mortmain, kẻ thù đầy mưu mô, đang âm mưu triệu hồi Quân đoàn Hủy Diệt – một đội quân máy móc tàn nhẫn – với mục tiêu hủy diệt toàn bộ Thợ Săn Bóng Tối và bắt cóc Tessa Gray, cô gái nắm giữ sức mạnh bí ẩn. Charlotte Branwell, người đứng đầu Học Viện Luân Đôn, phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn thảm họa diệt vong, truy tìm Mortmain trước khi hắn ta thực hiện được kế hoạch tàn độc.
Giữa vòng xoáy nguy hiểm, Tessa bị bắt cóc, đẩy hai chàng trai yêu cô vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cả hai đều sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu cô, nhưng chính Tessa nhận ra rằng số phận của mình nằm trong tay mình. Liệu một cô gái, dù sở hữu sức mạnh phi thường, có thể chống lại cả một đạo quân máy móc hùng mạnh?
“Công Nương Xám” là hồi kết nghẹt thở của bộ ba tác phẩm “Quân Đoàn Hủy Diệt”, nơi tình yêu và mất mát đan xen trong cuộc chiến sinh tử chống lại nguy cơ diệt vong của cả một thế giới. Tác phẩm của Cassandra Clare, tác giả best-seller của New York Times, đưa người đọc vào cuộc phiêu lưu đầy mê hoặc, khám phá thế giới Thợ Săn Bóng Tối trước thời đại của Clary, Jace và Simon trong series “Vũ Khí Bóng Đêm” nổi tiếng.
Cassandra Clare, tên thật là Judith Rumelt, là một cây bút kỳ ảo nổi tiếng người Mỹ. Bắt đầu sự nghiệp viết lách từ các tạp chí và báo nhỏ, bao gồm The Hollywood Reporter, giờ đây bà đã trở thành tác giả của nhiều series đình đám như “Vũ Khí Bóng Đêm”, “Quân Đoàn Hủy Diệt”, “The Dark Artifices Trilogy”, “The Bane Chronicles” và “Magisterium” (đồng tác giả với Holly Black), cùng nhiều truyện ngắn và fanfic khác. Hiện bà đang sống tại Amherst, Massachusetts cùng chồng và ba chú mèo.
“Công Nương Xám” là phần cuối, sau “Dây Chuyền Thiên Sứ” và “Hoàng Tử Kim Khí”, trong bộ ba “Quân Đoàn Hủy Diệt”, một tiền truyện của “Vũ Khí Bóng Đêm”. Hãy sẵn sàng bước vào thế giới huyền bí của Tessa Gray và những Thợ Săn Bóng Tối, nơi những cỗ máy chết chóc và ma thuật đan xen trong cuộc chiến chống lại bóng tối đang bao trùm.