“Danh Nghĩa Nhân Dân” của Chu Mai Sâm là một tác phẩm xuất sắc, đã bán được hơn 1,5 triệu bản và được tái bản lần thứ mười vào tháng 5/2017. Cuốn sách đã được chuyển thể thành phim truyền hình cùng tên và giành được bốn giải thưởng lớn tại Liên hoan Truyền hình Quốc tế Macao lần thứ 8 năm 2017, bao gồm giải Phim truyền hình xuất sắc nhất và Biên kịch xuất sắc nhất.
Tác phẩm xoay quanh cuộc chiến chống tham nhũng cam go và đầy thử thách, với nhân vật trung tâm là Hầu Cảnh Bình, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng tỉnh H. Ông cùng các kiểm sát viên phải đối đầu với những quan chức cấp cao đã tha hóa, lợi dụng danh nghĩa nhân dân để che đậy cho những hành vi tham ô, vun vén lợi ích cá nhân. Câu chuyện tập trung vào cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa những người giữ gìn công lý và những kẻ lạm dụng quyền lực, phơi bày những góc khuất đen tối trong bộ máy chính trị.
Không chỉ đơn thuần là câu chuyện về quyền lực, “Danh Nghĩa Nhân Dân” còn là bức tranh phản chiếu xã hội Trung Quốc trong thời kỳ chuyển mình, nơi danh lợi và công lý đan xen, va chạm. Tác phẩm đào sâu vào những khía cạnh nhân văn phức tạp của từng nhân vật, đặt ra những câu hỏi day dứt về lương tri và lòng tham. Số phận của những người dân bình thường, tuy ít được nhắc đến trực tiếp, nhưng lại là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ những cuộc đấu đá quyền lực, cũng được tác giả khéo léo lồng ghép. Đây cũng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về thực trạng tham nhũng, rằng nó sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn khi vẫn còn những kẻ mưu cầu lợi ích cá nhân bằng mọi giá.
Hành trình điều tra đầy cam go của Hầu Cảnh Bình đưa người đọc vào thế giới ngột ngạt của những âm mưu và toan tính chính trị. Vụ án Triệu Đức Hán, một trưởng phòng dự án bị cáo buộc nhận hối lộ, và sự liên quan đến Đinh Nghĩa Trân, phó thị trưởng, mở ra những nút thắt quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng tại tỉnh H. Tác giả khéo léo xây dựng tình tiết căng thẳng, lôi cuốn người đọc vào vòng xoáy của những bí mật và sự truy đuổi gắt gao. Từ sự việc Hầu Cảnh Bình bị mắc kẹt tại sân bay do thời tiết xấu, đến những suy tư và hồi tưởng về Triệu Đức Hán, tất cả đều được đan cài một cách hợp lý, tạo nên sự hấp dẫn và kịch tính cho câu chuyện. Hình ảnh Triệu Đức Hán sống trong căn hộ xập xệ, đối lập với số tiền hối lộ khổng lồ, càng khắc họa rõ nét sự tha hóa và đạo đức giả của một bộ phận quan chức.
Chu Mai Sâm, sinh năm 1956 tại Từ Châu, Giang Tô, là một nhà văn nổi tiếng với các tác phẩm khai thác đề tài chính trị xã hội. Ông hiện là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn tỉnh Giang Tô và là thành viên Hội Nhà văn Trung Quốc. Nhiều tác phẩm của ông đã được trao giải Sách Quốc gia, như “Nhân Gian Chính Đạo” (1996), “Made in China” (1998), “Lợi Ích Tối Cao” (1999) và “Quyền Lực Tuyệt Đối” (2002). Ông cũng tham gia viết kịch bản cho nhiều bộ phim truyền hình chuyển thể từ tác phẩm của mình. “Danh Nghĩa Nhân Dân” xứng đáng là một tác phẩm đáng đọc, không chỉ bởi cốt truyện hấp dẫn mà còn bởi những thông điệp sâu sắc về xã hội và con người.