“Di Chúc Pháp” của Andrei Makine vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp về sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Pháp và Nga qua lăng kính tuổi thơ. Câu chuyện xoay quanh một cậu bé trải nghiệm cuộc sống đa chiều, khi cậu di chuyển giữa Paris hoa lệ và Saranza bình dị, giữa những câu chuyện cổ tích xa xôi và thực tại cuộc sống học đường. Mỗi buổi chiều hè trên ban công nhà Charlotte không chỉ là những mẩu chuyện rời rạc mà còn là một hành trình khám phá sâu sắc vào tâm hồn con người, vào những xung đột nội tâm giữa “Francité” và bản sắc Nga của nhân vật chính. Sự giằng xé này được thể hiện tinh tế qua ngôn ngữ giàu hình ảnh và cảm xúc, đặc biệt là qua cách cậu bé cảm nhận ngôn ngữ như một “mầm ghép hoang đường” mà cậu khao khát rũ bỏ nhưng bất lực.
Chính ngôn ngữ, với tất cả sự phức tạp và đa tầng của nó, đã trở thành chiếc cầu nối kết nối quá khứ và hiện tại, văn hóa Pháp và nguồn cội Nga. Cuộc trở về Saranza và khám phá về người bà trong khung cảnh bầu trời Nga đã khép lại câu chuyện một cách trọn vẹn. Đó là hành trình tìm về cội nguồn, về lịch sử và về chính bản thân, giúp cậu bé cuối cùng tìm thấy sự hòa hợp và chấp nhận cả hai thế giới mà mình thuộc về.
“Di Chúc Pháp” không chỉ là một cuốn sách, mà còn là một trải nghiệm đọc đầy mê hoặc, đưa người đọc vào cuộc hành trình khám phá văn hóa và tình cảm con người một cách sâu sắc và tinh tế. Tác phẩm đã được đón nhận nồng nhiệt và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, khẳng định vị thế của Andrei Makine như một trong những nhà văn đương đại hàng đầu. Tác phẩm này cũng đánh dấu một thành công rực rỡ trong sự nghiệp văn chương của ông, một cây bút người Pháp gốc Xô Viết. Sau khi đến Pháp năm 1897, Makine bắt đầu sự nghiệp viết lách và nhanh chóng được công nhận với tiểu thuyết “Au temps du fleuve Amour”. Tuy nhiên, đỉnh cao sự nghiệp đến với ông vào năm 1995 khi “Di Chúc Pháp” (tên gốc “Le Testament Français”) giành được cả hai giải thưởng văn học danh giá nhất nước Pháp là Prix Goncourt và Prix Médicis.
Bên cạnh “Di Chúc Pháp”, Makine còn được biết đến với bút danh Gabriel Osmonde, một bí mật được ông giữ kín cho đến năm 2011. Sự đa dạng trong sáng tác và những bí ẩn xung quanh cuộc đời càng làm tăng thêm sức hút cho các tác phẩm của ông, khẳng định vị thế của Andrei Makine trong nền văn học Pháp đương đại. “Di Chúc Pháp” xứng đáng là một tác phẩm kinh điển của thế kỷ 21, một cuốn sách nên đọc cho bất kỳ ai yêu văn chương và muốn khám phá những tầng sâu văn hóa và tâm hồn con người.