“Đi Tìm Bà Ngoại & Chuyện Kể Của Chú Ngựa Đen” của Walter Macken là câu chuyện cảm động về hành trình phiêu lưu đầy gian nan nhưng cũng tràn ngập tình yêu thương của hai anh em Fin và Đơ-vơn tại vùng đất Ai-len xinh đẹp. Sau khi cha mẹ qua đời, cuộc sống của hai đứa trẻ rơi vào bóng tối dưới sự ngược đãi của cha dượng Tâu-bi. Khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn và mong mỏi tìm về với bà ngoại, Fin và Đơ-vơn quyết định bỏ trốn khỏi nhà, bắt đầu cuộc hành trình dài đầy thử thách từ miền Tây sang miền Đông Ai-len.
Trên dặm đường xa xôi, hai đứa trẻ nhỏ bé phải đối mặt với vô vàn khó khăn, từ việc tìm kiếm thức ăn, chỗ ngủ đến việc tránh né những nguy hiểm rình rập. Tuy nhiên, giữa những chông gai ấy, Fin và Đơ-vơn đã gặp được rất nhiều người tốt bụng sẵn sàng dang tay giúp đỡ, sẻ chia miếng cơm manh áo, chở che hai anh em trên bước đường tìm kiếm hạnh phúc. Họ là minh chứng cho lòng tốt và sự đồng cảm vẫn luôn hiện hữu giữa cuộc đời đầy biến động.
Fin, người anh trai dũng cảm, luôn là chỗ dựa vững chắc cho em gái Đơ-vơn. Tình anh em thiêng liêng đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, đắng cay. Hành trình tìm kiếm bà ngoại không chỉ là cuộc chạy trốn khỏi hiện thực nghiệt ngã mà còn là hành trình trưởng thành, khẳng định tình yêu thương gia đình bất diệt. Liệu cuối cùng Fin và Đơ-vơn có tìm được bà ngoại? “Chuyện Kể Của Chú Ngựa Đen” lại là câu chuyện như thế nào, đan xen vào cuộc phiêu lưu của hai anh em ra sao?
Với lối kể chuyện giản dị mà lôi cuốn, Walter Macken đã khắc họa thành công bức tranh về tình thân, tình anh em cao đẹp, lay động lòng người. “Đi Tìm Bà Ngoại & Chuyện Kể Của Chú Ngựa Đen” không chỉ là một cuốn sách dành cho thiếu nhi mà còn là tác phẩm ý nghĩa cho mọi lứa tuổi, nhắc nhở chúng ta về giá trị của gia đình và lòng nhân ái. Đây chắc chắn là một cuốn sách đáng đọc, hứa hẹn mang đến cho bạn đọc những giây phút trải nghiệm đầy xúc động và ý nghĩa.