Sam Cooper, phóng viên mảng hình sự, bỗng dưng trở thành tâm điểm chú ý đầy dở khóc dở cười sau khi vô tình bị quảng cáo trên một blog dành cho người độc thân. Hậu quả là hàng tá phụ nữ độc thân khắp New York bắt đầu gửi cho anh những món đồ lót “nóng bỏng”. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Coop can thiệp vào một vụ cướp tại tiệm trang sức và được tặng một chiếc nhẫn bất kỳ. Giữa cơn bão “theo đuổi” bất ngờ này, Coop chỉ quan tâm đến Lexie Davis – người phụ nữ duy nhất dường như miễn nhiễm với sức hút đột ngột của anh.
Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi Lexie phát hiện ra chiếc nhẫn Coop chọn và lịch sử ẩn giấu đằng sau nó. Chiếc nhẫn này liên quan đến những bí mật gia đình mà Lexie luôn cố gắng chôn giấu. Cuộc điều tra xoay quanh chiếc nhẫn dần hé lộ những sự thật đen tối, đặt Lexie vào tình thế khó xử: Liệu cô có nên tin tưởng Coop và chia sẻ gánh nặng bí mật gia đình mình với anh?
“Hãy Hôn Em Nếu Anh Có Thể” của Carly Phillips là một câu chuyện tình yêu lãng mạn đan xen yếu tố trinh thám hấp dẫn. Không chỉ là câu chuyện tình yêu giữa Coop và Lexie, cuốn sách còn là hành trình khám phá bí mật, đối mặt với quá khứ và tìm kiếm sự thật. Tình yêu chớm nở giữa hai người bị thử thách bởi những bí ẩn đan xen, tạo nên những nút thắt mở đầy kịch tính. Liệu tình yêu có đủ sức mạnh để giúp họ vượt qua những sóng gió, hay bí mật sẽ đẩy họ ra xa nhau?
Carly Phillips, bút danh của Karen Drogin, vốn là một luật sư trước khi chuyển sang sự nghiệp viết lách và gặt hái nhiều thành công với hơn hai mươi ba tiểu thuyết lãng mạn. Nhiều tác phẩm của bà đã lọt vào danh sách bán chạy nhất của New York Times, USA Today và Publisher Weekly. Với lối viết tinh tế, hài hước và giàu cảm xúc, Carly Phillips đã chinh phục trái tim độc giả trên toàn thế giới. “Hãy Hôn Em Nếu Anh Có Thể” hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm đọc đầy lôi cuốn, đưa bạn vào một hành trình tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy bí ẩn và hồi hộp.