Năm 2013, đại dịch zombie bùng phát, nhấn chìm thế giới trong cơn hoảng loạn và tuyệt vọng. Giữa thảm cảnh đó, “Hoàng Hôn Màu Máu” của Phi Thiên Dạ Tường nổi lên như một tia hy vọng le lói, kể về hành trình trưởng thành đầy xúc động của nhóm bạn Lưu Nghiễn. Từ những bước chân chập chững chạy trốn khỏi cái chết cận kề, họ dần tôi luyện ý chí, dũng cảm đối mặt với hiểm nguy để tìm kiếm lối thoát cho chính mình và cho cả nhân loại.
Tuy lấy đề tài zombie và đại dịch hậu tận thế, “Hoàng Hôn Màu Máu” không chỉ đơn thuần là câu chuyện sinh tồn. Tác phẩm còn là bản hùng ca về tình yêu: tình yêu giữa người với người, tình yêu với thiên nhiên, với cộng đồng và với quê hương. Đây là phần đầu tiên của bộ truyện “2013”, tiếp nối bởi phần hai “Bình Minh Rực Rỡ”, hứa hẹn một hành trình dài hơi và đầy kịch tính. Thuộc thể loại đam mỹ, hiện đại, pha trộn yếu tố khoa học viễn tưởng và kinh dị sinh học, tác phẩm dành cho độc giả trên 18 tuổi với một số cảnh báo về incest và hình ảnh máu me.
“Hoàng Hôn Màu Máu” cuốn hút người đọc bởi cốt truyện mạnh mẽ, được triển khai khéo léo qua từng câu chữ trau chuốt. Từng nhân vật đều được khắc họa rõ nét, mang đậm dấu ấn riêng. Mông Phong, người quân nhân trầm ổn nhưng cũng đầy dịu dàng, là chỗ dựa vững chắc cho Lưu Nghiễn. Sự biến đổi trong tính cách của anh, tuy có phần chưa nhất quán, lại càng làm nổi bật nét đáng yêu và sự quan tâm dành cho người mình yêu. Lưu Nghiễn, chàng trai tài giỏi với khả năng sửa chữa máy móc thiên bẩm, dù mạnh mẽ nhưng vẫn tìm thấy sự bình yên bên cạnh Mông Phong. Tình yêu, tình bạn và tình đồng đội giữa họ là điểm sáng giữa thế giới u ám.
Bên cạnh cặp đôi chính, câu chuyện còn có sự góp mặt của cặp đôi phụ Trương Dân và Quyết Minh, cùng dàn nhân vật phụ ấn tượng như “anh Sâm”, Văn Thư Ca và Lai Kiệt. Đặc biệt, cái chết đầy bi tráng của Thư Ca để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Tình yêu thầm lặng, sự hy sinh cao cả của anh đã chạm đến trái tim của mỗi người. Số phận của Lai Kiệt cũng khiến ta không khỏi xót xa, từ nỗi đau mất người yêu đến hành trình tìm kiếm hạnh phúc mới.
Phi Thiên Dạ Tường không ngần ngại để nhân vật của mình đối mặt với số phận. Kẻ ác phải đền tội, người tốt tìm thấy hạnh phúc, tạo nên sự công bằng và thỏa mãn cho người đọc. Không chỉ dừng lại ở những màn rượt đuổi nghẹt thở với zombie, tác phẩm còn khéo léo lồng ghép các lý thuyết triết học, sinh học, hóa học, khiến câu chuyện trở nên thuyết phục và kích thích tư duy. Cách tác giả giải thích về nguồn gốc đại dịch, từ Thái Bình Dương và virus Huyền, thể hiện sự đầu tư nghiên cứu và khả năng sáng tạo đáng kinh ngạc.
“Hoàng Hôn Màu Máu” không chỉ là câu chuyện về sự sinh tồn trong thế giới hậu tận thế, mà còn là bài ca về tình yêu bền bỉ và sức mạnh của con người. Tác phẩm dẫn dắt người đọc qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ vui vẻ, căng thẳng đến buồn bã, lắng đọng. Đây thực sự là một cuốn sách đáng đọc, xứng đáng nằm trong danh sách những tác phẩm yêu thích của bạn và chắc chắn sẽ khiến bạn muốn đọc lại nhiều lần.