Giữa chốn giang hồ hiểm nguy, thị phi nhiễu nhương, câu chuyện của “Hữu Cầm Hà Tu Kiếm” xoay quanh một kẻ xa xứ tên Hà Dung Cẩm, người chỉ mong tìm kiếm một nơi yên bình để ẩn náu, kiếm sống qua ngày. Thanh kiếm hắn mua không phải để tung hoành ngang dọc, mà chỉ để đổi lấy chút thanh tịnh giữa dòng đời xô bồ. Tác phẩm của Tô Du Bính là câu chuyện nhỏ về Hà Dung Cẩm và Khuyết Thư, một mối quan hệ đặc biệt được đặt trong bối cảnh hiện đại, rộng mở hơn so với quá khứ.
Dù cuộc sống đã thay đổi, Hà Dung Cẩm vẫn giữ một tật xấu khó bỏ: mê rượu. Ban đầu, Khuyết Thư cũng uống rượu cùng hắn, nhưng khi chứng kiến cảnh Dung Cẩm say sưa quá độ, lo lắng cho sức khỏe của hắn, Khuyết Thư đã hạn chế rượu trong cung. Hà Dung Cẩm cố gắng kiềm chế, nhưng khi chân thương đã lành, cơn thèm rượu lại trỗi dậy mãnh liệt, không thể kìm nén. Vì trong cung không còn rượu, hắn đành phải bước ra ngoài, tìm kiếm thứ men say quen thuộc.
“Hữu Cầm Hà Tu Kiếm” không phải là một thiên anh hùng ca, mà là một lát cắt cuộc sống bình dị, xoay quanh những khát khao nhỏ bé của con người giữa dòng đời biến động. Câu chuyện hứa hẹn mang đến cho độc giả những trải nghiệm thú vị, đong đầy cảm xúc qua ngòi bút tinh tế của tác giả Tô Du Bính. Hãy cùng đắm chìm vào thế giới của “Hữu Cầm Hà Tu Kiếm” để khám phá hành trình tìm kiếm sự bình yên và những mâu thuẫn nội tâm của một người đàn ông giữa chốn giang hồ.