Ân Trục Ly, một nữ nhân thông minh, mưu trí và mang trong mình quyết tâm cháy bỏng báo thù cho mẹ cùng khát vọng giúp đỡ phu quân. “Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!” của tác giả Nhất Độ Quân Hoa là câu chuyện xoay quanh cuộc đời nàng, một hành trình tưởng chừng như đã được định sẵn nhưng lại ẩn chứa đầy những bí mật và cú lừa ngoạn mục. Bước chân vào chốn cung đình đầy rẫy cạm bẫy, Ân Trục Ly dần nhận ra mình chỉ là một quân cờ trong một ván cờ lớn hơn, bị lợi dụng và lừa dối. Liệu nàng sẽ đối mặt với sự thật phũ phàng này như thế nào? Cuộc sống của nàng sẽ rẽ sang hướng nào khi bức màn bí mật được vén lên?
Câu chuyện mở đầu với hình ảnh bi thương của Đấng Quý, người mà Ân Trục Ly hết mực yêu thương, nằm xuống trong vũng máu. Nỗi đau mất mát không làm nàng gục ngã mà càng hun đúc thêm quyết tâm trả thù và hoàn thành tâm nguyện dang dở của người mình yêu. Giữa chốn thâm cung đầy mưu mô, nàng vẫn giữ được sự tỉnh táo, sắc bén, tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước. Ân Trục Ly không hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng đồng thời cũng mang một trái tim nhân hậu, sẵn lòng giúp đỡ những người yếu thế.
Trong hành trình đầy chông gai ấy, Ân Trục Ly gặp gỡ Thẩm Đình Giao, Cửu vương gia, người đàn ông quyền lực và đầy mưu tính. Mối quan hệ giữa họ bắt đầu từ sự lợi dụng, toan tính nhưng rồi dần chuyển biến thành một thứ tình cảm phức tạp, khó gọi tên. Liệu đây có phải là tình yêu đích thực hay chỉ là một phần trong kế hoạch của ai đó? Dù có rung động với Thẩm Đình Giao, nhưng hình bóng của Đấng Quý vẫn in sâu trong trái tim Ân Trục Ly, một mối tình khắc cốt ghi tâm khó phai mờ.
“Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!” không chỉ là câu chuyện tình yêu giữa hai người, mà còn là bức tranh toàn cảnh về cuộc chiến quyền lực, tranh đấu khốc liệt chốn cung đình. Tác giả Nhất Độ Quân Hoa đã khéo léo xây dựng nên một hệ thống nhân vật đa chiều, không hoàn toàn thiện hay ác. Mỗi nhân vật đều có những bí mật, những toan tính riêng, tạo nên những nút thắt, những bất ngờ cho câu chuyện. Với lối viết hài hước, tinh tế nhưng cũng không kém phần gay cấn, tác giả đã dẫn dắt người đọc vào một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính, khó đoán. “Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!” hứa hẹn sẽ là một tác phẩm ngôn tình cổ đại đầy hấp dẫn, không thể bỏ lỡ. Hãy cùng dõi theo hành trình của Ân Trục Ly, chứng kiến nàng vượt qua những sóng gió, tìm kiếm hạnh phúc đích thực cho riêng mình.