“Ma Tôn” của Cửu Lộ Phi Hương là câu chuyện tình yêu ngang trái, đầy sóng gió giữa Ma Tôn thượng cổ và một tiểu tiên nữ Hoa Lan. Hắn, kẻ thống lĩnh Ma giới, từng tự tay vứt bỏ phần trái tim chứa đựng yêu thương. Nàng, một tiên linh nhỏ bé, mang trong mình vận mệnh thanh cao. Vậy mà, giữa dòng đời vạn biến, định mệnh đã đưa đẩy họ đến với nhau, tạo nên một mối tình vượt qua mọi ranh giới, bất chấp cả thiên lý.
Trên Tru Tiên Đài, hắn sẵn sàng đánh đổi sinh mệnh vì nàng. Giữa chốn hồng trần, nàng cam tâm đánh mất tiên linh để ở bên hắn. Bãi bể nương dâu, vật đổi sao dời, tình yêu của họ vẫn kiên định, cùng nhau vượt qua bao thăng trầm, sóng gió của thời gian.
Sau hàng ngàn năm bị phong ấn, Ma Tôn thượng cổ cuối cùng cũng được giải thoát bởi chính những kẻ thuộc Ma giới. Chúng mong mỏi hắn sẽ lãnh đạo quần ma, khởi binh tấn công Thiên giới, giành lại quyền thống trị tam giới ngũ hành. Thế nào ngờ, Ma Tôn trở lại lại không như chúng tưởng tượng. Sức mạnh vô biên, uy nghiêm ngập trời vẫn còn đó, nhưng dường như hắn đã…thay đổi.
Không còn là Ma Tôn lạnh lùng, tàn nhẫn năm xưa, hắn trở nên thất thường, sáng nắng chiều mưa, lúc thì trầm mặc, lúc lại lải nhải không ngừng, cứ như thể…mất trí. Sự thay đổi khó hiểu này khiến Ma giới hoang mang, lo lắng. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với Ma Tôn trong suốt những năm tháng bị giam cầm? Phía sau vẻ ngoài điên loạn kia là bí mật gì? Câu trả lời sẽ được hé lộ dần dần qua từng chương truyện “Ma Tôn”. Một câu chuyện tình yêu đầy bi thương nhưng cũng không kém phần lãng mạn, đan xen những âm mưu, tranh đấu quyền lực giữa Tiên giới và Ma giới, hứa hẹn sẽ đưa người đọc vào một thế giới kỳ ảo, đầy mê hoặc.