“Mùa Xa Nhà” của Nguyễn Thành Nhân là một cuộc hành trình đầy ám ảnh vào cuộc sống của những người lính giữa chiến tranh khốc liệt. Lấy bối cảnh Tây Bắc Campuchia, cuốn tiểu thuyết 276 trang này xoay quanh câu chuyện của Huy, một chàng trai trẻ Sài Gòn lên đường nhập ngũ cùng những người đồng đội. Tác phẩm khắc họa chân thực cuộc sống của một trung đội lính trẻ, từ những trận chiến ác liệt đến những khoảnh khắc cô đơn và nỗi nhớ nhà da diết. Qua ngòi bút sắc bén, Nguyễn Thành Nhân tái hiện sống động sự khắc nghiệt của chiến tranh, tình đồng đội thiêng liêng và cả những mối tình chớm nở giữa môi trường đầy nguy hiểm.
Tác giả khéo léo dẫn dắt người đọc suy ngẫm về ý nghĩa của chiến đấu, của sự hy sinh và tự tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình. “Mùa Xa Nhà” không chỉ đơn thuần là câu chuyện về chiến tranh, mà còn là câu chuyện về tuổi trẻ, về tình người, về những mất mát và những giá trị không thể nào quên. Đó là những kỷ niệm được đánh thức, những hồi ức sống động về một thời tuổi trẻ đầy biến động.
Vốn là một người lính, Nguyễn Thành Nhân đã viết “Mùa Xa Nhà” bằng tất cả tâm huyết và sự chân thành xuất phát từ chính trải nghiệm của bản thân. Mặc dù hoàn thành trong hai năm, tác phẩm vẫn toát lên sự sâu sắc và rõ ràng trong từng chi tiết. Hơn cả chất lượng in ấn, điều quan trọng nhất của “Mùa Xa Nhà” chính là việc giữ gìn tinh thần mà tác giả muốn truyền tải: lòng kính phục và sự tri ân dành cho những đồng đội đã ngã xuống. Xuyên suốt tác phẩm là những khoảnh khắc đong đầy tình cảm và hồi ức, như một hành trình trở về quê hương và quá khứ. “Mùa Xa Nhà” xứng đáng là một tác phẩm đáng đọc, đáng suy ngẫm về những gì mà người lính đã trải qua trong cuộc chiến, đồng thời là tiếng lòng của một người lính gửi gắm đến bạn đọc. Hãy cùng bước vào hành trình đầy xúc động này và lắng nghe tiếng hồn của tác giả Nguyễn Thành Nhân trong “Mùa Xa Nhà”.