“Ngực Và Trứng” của Mieko Kawakami là một hành trình khám phá nội tâm đầy ám ảnh về thân thể, khát khao và sự lo âu của người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Câu chuyện xoay quanh chuyến đi ba ngày của Makiko, một bà mẹ đơn thân 30 tuổi làm nghề phục vụ quán bar, và cô con gái Midoriko từ Osaka đến Tokyo thăm người em gái. Dưới bóng đô thị xa lạ, những suy tư về cơ thể trỗi dậy mạnh mẽ. Makiko khao khát thay đổi bản thân bằng việc phẫu thuật nâng ngực, một quyết định khiến người đọc đặt câu hỏi: Liệu đó là mong muốn xuất phát từ chính cô, hay từ áp lực của xã hội và ánh nhìn của đàn ông? Song song với dòng chảy tâm lý của người mẹ, nhật ký của Midoriko hé lộ những trăn trở của một cô bé đang tuổi dậy thì. Sự im lặng, nỗi buồn và cả những lo âu về kinh nguyệt, rụng trứng – những dấu hiệu đầu tiên của sự trưởng thành – vẽ nên một bức tranh nội tâm đầy phức tạp.
Chuyến đi ngắn ngủi này trở thành chất xúc tác phơi bày những góc khuất trong tâm hồn hai mẹ con, đồng thời phản chiếu một thực tế nhạy cảm về thân phận phụ nữ trong xã hội Nhật Bản đương đại. Mieko Kawakami, với giọng văn sắc bén và đầy cảm xúc, đã khéo léo lồng ghép những chi tiết đời thường để khắc họa một cách chân thực những đấu tranh thầm lặng của người phụ nữ trong việc tìm kiếm và định nghĩa chính mình. “Ngực Và Trứng” không chỉ là câu chuyện của Makiko và Midoriko, mà còn là tiếng nói của rất nhiều người phụ nữ đang từng ngày vật lộn với những kỳ vọng và định kiến xã hội.
Tác phẩm đầu tay này của Mieko Kawakami, ban đầu được viết và đăng tải trên internet, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và được xuất bản thành sách. Không chỉ vậy, “Ngực Và Trứng” còn xuất sắc giành giải thưởng văn học Akutagawa danh giá năm 2008, một trong những giải thưởng văn học lớn nhất tại Nhật Bản dành cho các tác giả mới nổi, khẳng định tài năng văn chương của Mieko Kawakami. Được ví như Haruki Murakami của thế hệ mới, Mieko Kawakami, xuất thân là một ca sĩ và nhạc sĩ, đã chuyển mình thành công sang sự nghiệp viết lách và trở thành một blogger nổi tiếng với những bài viết chia sẻ suy nghĩ về cuộc sống và xã hội Nhật Bản hiện đại. Đến nay, bà đã cho ra mắt bốn tác phẩm và tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong nền văn học đương đại. Hãy cùng đọc “Ngực Và Trứng” để đắm chìm trong câu chuyện cảm động và sâu sắc này, và khám phá thế giới nội tâm đầy phức tạp của những người phụ nữ.