“Người Đua Diều” của Khaled Hosseini là một bản trường ca đầy xúc động về tình bạn, sự phản bội và hành trình tìm kiếm sự chuộc lỗi, đặt trên nền bối cảnh đầy biến động của Afghanistan. Câu chuyện xoay quanh Amir, một cậu bé lớn lên trong nhung lụa tại Kabul, và Hassan, con trai của người quản gia, người bạn thân thiết nhất cũng là nạn nhân của sự phản bội sâu sắc nhất mà Amir gây ra. Một sự kiện đau lòng thời thơ ấu đã chia cắt hai người bạn, để lại trong Amir nỗi ám ảnh dai dẳng về tội lỗi và hối tiếc. Nhiều năm sau, khi đã định cư tại Mỹ và trở thành một nhà văn, Amir nhận được một cú điện thoại từ Pakistan, mở ra cơ hội để anh trở về quê hương, đối mặt với quá khứ đen tối và tìm kiếm sự cứu rỗi cho bản thân.
Hành trình trở về Afghanistan của Amir không chỉ là cuộc đối mặt với những tàn tích của chiến tranh và sự tàn bạo của chế độ Taliban, mà còn là hành trình tìm lại Hassan, người bạn mà anh đã phản bội. Anh dấn thân vào một hành trình nguy hiểm để giải cứu Sohrab, con trai của Hassan, khỏi những hiểm nguy rình rập, như một cách để chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Qua đó, Hosseini khắc họa một bức tranh chân thực và đầy ám ảnh về Afghanistan, từ những ngày tháng yên bình trước chiến tranh đến những năm tháng tang thương dưới ách thống trị của Taliban.
Tác phẩm đào sâu vào những chủ đề nhân văn sâu sắc như tình bạn, lòng trung thành, sự hy sinh và sức mạnh của sự tha thứ. Mối quan hệ phức tạp giữa Amir và Hassan, tình cha con giữa Amir và Baba, cũng như tình người ấm áp giữa những con người trong hoàn cảnh khốn khó, tất cả đều được khắc họa một cách tinh tế và cảm động. “Người Đua Diều” không chỉ là một câu chuyện về sự phản bội và chuộc tội, mà còn là một câu chuyện về tình yêu, lòng dũng cảm và hy vọng giữa những đau khổ và mất mát.
Khaled Hosseini, một nhà văn người Mỹ gốc Afghanistan, đã đạt được thành công vang dội với “Người Đua Diều”, tác phẩm đầu tay của ông. Cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, bán được hàng triệu bản trên toàn thế giới và được chuyển thể thành phim điện ảnh năm 2007. Thành công của “Người Đua Diều” đã đưa tên tuổi Khaled Hosseini trở thành một trong những nhà văn đương đại được yêu mến nhất, góp phần quan trọng trong việc giới thiệu văn hóa và lịch sử Afghanistan đến với độc giả toàn cầu. “Người Đua Diều” là một tác phẩm văn học đầy sức mạnh, lay động lòng người và để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả về số phận con người và những vết sẹo của chiến tranh. Cuốn sách là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của lòng trắc ẩn, sự tha thứ và hy vọng, ngay cả trong những hoàn cảnh đen tối nhất.