“Nhật Ký của Mẹ – Kawa Chan” là cuốn nhật ký tranh đong đầy tình yêu thương của tác giả Nguyễn Hải Hà (bút danh Kawa Chan) dành cho đứa con trai đầu lòng. Qua hơn 80 bức tranh minh họa sinh động, hài hước và giàu cảm xúc, cuốn sách tái hiện chân thực hành trình mang thai của một người mẹ, từ những bỡ ngỡ ban đầu khi chưa từng nghĩ đến việc chăm sóc em bé, cho đến niềm vui xen lẫn lo lắng khi mang trong mình một sinh linh bé nhỏ.
Từng trang sách như những mảnh ghép tâm hồn, đưa người đọc đồng hành cùng người mẹ trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đa dạng trong suốt thai kỳ: từ những cảm giác khó chịu, mệt mỏi của cơ thể đến những khoảnh khắc hạnh phúc khôn tả khi cảm nhận được từng nhịp đập của con yêu trong bụng. Cuốn sách không chỉ là câu chuyện riêng của Kawa Chan, mà còn là tiếng lòng chung của rất nhiều người mẹ đã từng trải qua giai đoạn thiêng liêng này.
Với nét vẽ giản dị nhưng tinh tế, Kawa Chan đã truyền tải trọn vẹn tình yêu thương vô bờ bến cùng những vất vả, gian nan mà một người mẹ sẵn sàng đón nhận vì con. Tinh thần lạc quan, vui tươi toát lên từ từng trang vẽ sẽ mang đến cho bạn đọc những giây phút thư giãn, ấm áp và đồng cảm sâu sắc.
“Nhật Ký của Mẹ – Kawa Chan” hứa hẹn là một món quà ý nghĩa dành cho những ai đang mong chờ thiên thần nhỏ của mình, cũng như bất kỳ ai yêu thích sự dung dị và muốn tìm kiếm những giá trị chân thành trong cuộc sống. Đừng bỏ lỡ cơ hội được chiêm ngưỡng và chia sẻ những cung bậc cảm xúc tuyệt vời cùng tác giả!