“Sơn Thủy Nhất Trình” của tác giả Thủy Hóa Bối là một câu chuyện hiện thực, u tối nhưng cũng đầy cảm hứng, xoay quanh cuộc đời của Khương Nghê, một ngôi sao sáng giá đang trên bờ vực sụp đổ vì scandal ma túy, và Trịnh Đạc, cựu vận động viên tài năng giờ đây là một tài xế bình thường. Tác phẩm dành cho độc giả trưởng thành, với những tình tiết nhạy cảm cần cân nhắc trước khi đọc.
Cuốn sách mở ra bằng cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Khương Nghê và Trịnh Đạc. Lần đầu gặp gỡ, Trịnh Đạc đã bị ấn tượng bởi hình ảnh Khương Nghê mỏng manh, lạc lõng giữa vòng vây phóng viên. Khi gặp lại, cô đứng trước cổng trại cai nghiện, nhỏ bé và dễ tổn thương. Hình ảnh này gợi nhắc anh về quá khứ của chính mình, một vận động viên đầy triển vọng bị tước đoạt sự nghiệp và tương lai vì doping. Sự đồng cảm, thương xót đã nhen nhóm một thứ tình cảm đặc biệt trong anh.
Số phận run rủi, Trịnh Đạc trở thành tài xế riêng của Khương Nghê. Dưới lớp vỏ bọc ngôi sao hào nhoáng, Khương Nghê cũng chỉ là một cô gái bình thường, khao khát yêu thương và được yêu thương. Trịnh Đạc xuất hiện bên cạnh cô như một điểm tựa vững chắc giữa những sóng gió cuộc đời. Tình yêu giữa họ nảy nở từ sự đồng cảm, thấu hiểu những vết thương lòng khó nói thành lời. Họ tìm thấy ở nhau sự an ủi, sẻ chia và chữa lành những tổn thương trong quá khứ.
“Sơn Thủy Nhất Trình” không chỉ là câu chuyện tình yêu giữa hai con người tổn thương, mà còn là bức tranh chân thực về mặt trái của showbiz và thể thao, với những góc khuất đen tối, sự khắc nghiệt và cả những cạm bẫy chực chờ. Khương Nghê, với lòng dũng cảm, đã quyết định vạch trần tội ác trong ngành giải trí, đối mặt với những thế lực đen tối. Hành trình này đầy chông gai, thử thách, nhưng cũng là hành trình tìm lại chính mình và khẳng định giá trị bản thân.
Tác phẩm mang đến cho người đọc những cung bậc cảm xúc đa dạng, từ xót xa, thương cảm đến phẫn nộ, khâm phục. Bên cạnh câu chuyện tình yêu đầy cảm động, “Sơn Thủy Nhất Trình” còn khắc họa tình cảm gia đình, tình bạn, tình đồng nghiệp, những giá trị nhân văn sâu sắc. Dù có những đoạn khiến người đọc cảm thấy khó chịu, bức bối, nhưng tác giả luôn biết cách dẫn dắt câu chuyện một cách khéo léo, giữ chân người đọc đến tận cùng với một kết thúc tuy có phần cứng nhắc nhưng vẫn trọn vẹn và đẹp đẽ. “Sơn Thủy Nhất Trình” hứa hẹn là một trải nghiệm đọc đầy cảm xúc, đáng suy ngẫm về tình yêu, lòng dũng cảm và sức mạnh của sự thật.