“Sương Khói Quê Nhà” của Nguyễn Nhật Ánh, tác giả quen thuộc với độc giả qua những tác phẩm văn học tuổi mới lớn như “Kính Vạn Hoa”, “Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh”, “Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ”… sẽ đưa bạn bước vào một miền ký ức đong đầy xúc cảm. Khác với những câu chuyện tuổi trẻ thường thấy, lần này, Nguyễn Nhật Ánh trở về với thể loại tản văn, dẫn dắt người đọc khám phá một góc nhìn mới mẻ, sâu lắng hơn về chính ông, về những tháng năm tuổi thơ đã xa.
Tập tản văn là bức tranh hoài niệm được vẽ nên từ những mảnh ghép ký ức về quê hương, gia đình, bạn bè và những chuyến đi. Được chia thành ba phần: Tình Quê, Người Thân và Những Chuyến Đi, mỗi phần đều được điểm xuyết bằng những bức tranh minh họa sinh động, “Sương Khói Quê Nhà” tựa như một cuốn album ảnh cũ được lật giở, khơi gợi những cảm xúc chân thành và sâu lắng về một thời đã qua.
Dưới ngòi bút tài hoa của Nguyễn Nhật Ánh, vùng quê hiện lên trong trẻo, bình yên với những kỷ niệm thơ mộng, vui tươi của tuổi thơ. Từng câu chuyện nhỏ được kể lại một cách chân thực, gấp gáp nỗi nhớ thương, niềm hoài niệm về những điều giản dị mà thân thương. Đó là tình yêu quê hương tha thiết, là tình cảm gia đình ấm áp, là những rung động đầu đời trong sáng và cả những suy tư về cuộc sống, về dòng chảy thời gian.
Hãy cùng Nguyễn Nhật Ánh ngược dòng ký ức, trở về với những ngày thơ ấu trong “Sương Khói Quê Nhà” để cảm nhận sâu sắc hơn về hồn quê, về những giá trị tinh thần luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta, dù thời gian có trôi qua bao lâu.