Tân Nương Mới Gả, một tác phẩm của Dạ Tử Vũ, hứa hẹn mang đến cho độc giả một câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ và thú vị. Mở đầu có thể chưa thực sự lôi cuốn, nhưng càng về sau, những tình tiết dở khóc dở cười sẽ dần hé lộ, khiến bạn không thể rời mắt khỏi từng trang sách.
Câu chuyện bắt đầu với hình ảnh Thẩm Tử An, vị công chúa bị Chính Vũ ném xuống núi, được Tuần Hạo ôm chặt trong vòng tay ấm áp. Giữa cái lạnh buốt giá, nàng run rẩy thốt lên: “Em… Em đang lạnh lắm rồi.” Tuần Hạo vội vã đưa nàng xuống núi, nhanh hơn cả lúc lên. Trong lòng Thẩm Tử An dâng lên một cảm giác ấm áp, tin tưởng vào người đàn ông bên cạnh, dù tương lai còn nhiều điều chưa chắc chắn. Trên đời này, đàn ông sẵn sàng xả thân vì người phụ nữ của mình đâu dễ kiếm tìm.
Tuần Hạo đưa Thẩm Tử An đến một khách sạn, ân cần chuẩn bị nước nóng cho nàng. Đắm mình trong làn nước ấm, Thẩm Tử An nhìn Tuần Hạo với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và khẽ hỏi: “Anh, có thương không, muốn em giúp anh xử lý không?”. Tuần Hạo đáp lại bằng một nụ cười: “Thương? À, có lẽ đã bị thương. Nhưng trước hết, hãy lau sạch đã nhé.” Gương mặt Thẩm Tử An ửng đỏ: “Vậy, cùng tắm chung đi…” Dường như Tuần Hạo đã chờ đợi câu nói này từ lâu, anh nhanh chóng cởi đồ và bước vào thùng nước. Không gian tuy chật hẹp nhưng đủ để hai người gần gũi nhau, xua tan đi cái lạnh giá. Tuần Hạo trân trọng người phụ nữ mà anh tưởng đã mất.
“Em có vết thương không…” Thẩm Tử An hy vọng được anh quan tâm, nhưng dường như Tuần Hạo lại muốn nàng ngoan ngoãn nằm dưới thân mình. Để tránh bị tổn thương thêm, Thẩm Tử An đành thuận theo.
Trong khi đó, Chính Vũ quay lại ngọn núi tuyết để tìm hiểu tình hình. Khi đến nơi, anh nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ bên trong căn phòng. Cơn giận trào dâng, nhưng anh không thể ở lại, đành quay đi trong tâm trạng rối bời. Liệu anh cũng nên tìm một người phụ nữ để chia sẻ?
Ngày hôm sau, Tuần Hạo trở lại với phong thái thường ngày, vẫn giữ nguyên chiếc mặt nạ. Chính Vũ gặp họ đang rời khỏi khách sạn, buột miệng: “Cái gì mà dễ thương quá…” Thẩm Tử An đỏ mặt, còn Tuần Hạo cười lớn: “Đúng rồi, rất nhanh chúng ta sẽ đến Thẩm gia và mang cô ấy về nhà một lần nữa.” Thẩm Tử An ngạc nhiên: “Tại sao?”
Câu trả lời đang chờ bạn khám phá trong “Tân Nương Mới Gả” của Dạ Tử Vũ.