Alberto Ruy Sanchez, nhà văn Mexico sinh năm 1951, vượt xa giới hạn của quốc gia, lục địa và văn hóa để chạm đến những khát khao sâu thẳm nhất của con người. Từng theo học các nhà phê bình văn học lừng danh như Roland Barthes và Michel Foucault tại Đại học Paris, ông lại chọn cho mình một lối đi riêng, tách biệt khỏi dòng chảy hậu hiện đại với những nghi ngờ, châm biếm và kỹ thuật phức tạp. Trong một thế giới đầy hoài nghi, nơi nền văn minh dường như đã tước đoạt sự ngây thơ của con người, nơi dục vọng bị giản lược thành bản năng, Ruy Sanchez vẫn giữ vững niềm tin mãnh liệt vào vẻ đẹp và tinh thần của tình yêu. Ngôn ngữ của ông tinh tế như giọt sương sớm, dẫn dắt người đọc vào một cuộc hành trình cảm xúc, khám phá những khát vọng chân thật và dễ tổn thương nhất của con người.
“Tên Của Khí Trời”, tiểu thuyết đầu tay của ông, ban đầu được dịch sai là “Tên Của Không Khí”, là một bản tình ca tuyệt đẹp, vượt thời gian, dành cho khát vọng yêu đương của người phụ nữ. Tác phẩm khắc họa vẻ đẹp của sự mong manh, dịu dàng và dũng cảm tiềm ẩn trong tâm hồn họ. Không chỉ là một câu chuyện tình yêu lãng mạn, nó còn là sự tái hiện giấc mơ về một tình yêu nguyên sơ, thuần khiết mà con người hằng khao khát, dù có thể chưa từng chạm tới. Đây là món quà quý giá mà Ruy Sanchez, một người đàn ông, một con người, dành tặng cho phái đẹp, cho toàn nhân loại.
Bằng việc kết nối Maroc và Mexico, văn hóa Ả Rập và Tây Ban Nha/Mỹ Latin, Ruy Sanchez thể hiện tinh thần “toàn cầu hóa” ở khía cạnh cao quý và chân chính nhất: sự kết nối sâu sắc giữa các nền văn hóa, nơi mỗi cá nhân cảm nhận được kho tàng tinh thần của nhân loại thuộc về mình, và những gì ẩn sâu bên trong họ cũng là một phần của toàn thể. Chính sự đồng cảm sâu sắc và lòng dũng cảm đã cho phép ông viết nên những tác phẩm lay động lòng người như vậy. “Tên Của Khí Trời”, cũng như toàn bộ tác phẩm của Ruy Sanchez, xứng đáng được xem là một “bản tình ca gửi đến toàn nhân loại”, một lời khẳng định mạnh mẽ về vẻ đẹp của tình yêu và sự kết nối giữa con người trong một thế giới đầy biến động.