An Bộ không phải là người bình thường. Sau một tai nạn bi thảm, cô sống tiếp trong một cơ thể không cần nhịp tim, hô hấp hay nhiệt độ để tồn tại. Một sự tồn tại kỳ lạ, phi lý, nhưng cũng đầy bí ẩn. Để duy trì hình hài và một chút sức sống mong manh, An Bộ phải tìm mọi cách, từ tắm hơi, tập luyện thể chất đến ăn uống, những hoạt động tưởng chừng bình thường lại trở thành nỗ lực phi thường đối với cô. Sứ mệnh của An Bộ càng thêm nặng nề khi cô kế thừa Sổ Sinh Tử, một cuốn sách huyền bí có khả năng xác định sinh khí và tử khí của vạn vật. Với giá trị sinh khí chỉ còn 101 điểm, An Bộ bước vào cuộc đua với thời gian, tìm cách góp nhặt sinh khí để níu giữ sự tồn tại mong manh của mình trong thế giới này.
Hành trình của An Bộ không chỉ là cuộc chiến sinh tồn mà còn là quá trình tìm lại bản thân, hòa nhập vào xã hội loài người. Cô kiên trì học hỏi, thích nghi và từng bước xây dựng lại cuộc sống, từ việc đăng nhập vào thế giới “Không Có Hộ Khẩu” đến việc không ngừng thay đổi bản thân qua từng năm, mỗi quyết định đều phụ thuộc vào tình cảm của chính mình. Năm 2175, An Bộ, 25 tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc, là một phiên dịch ngoại ngữ sống tại khu Minh Tường. Vừa tốt nghiệp, cô vẫn đang loay hoay tìm kiếm một công việc ổn định.
Cuộc sống của An Bộ đầy những chi tiết đặc biệt. Sau khi giao bản dịch cho khách hàng, cô cứng nhắc đứng dậy khỏi ghế, đi vào bếp chuẩn bị một ly nước ép rau quả. Cô không ăn uống như người bình thường mà hấp thụ năng lượng trực tiếp. Rau quả, nguồn cung cấp năng lượng chính, giúp tăng giá trị sinh khí từ 5 đến 50 điểm mỗi lần, nhưng nếu không bổ sung đủ, sinh khí của cô sẽ lập tức giảm sút. Tuy nhiên, vị giác khác thường khiến việc ăn uống trở thành một nhiệm vụ nhàm chán, không mang lại bất kỳ cảm giác ngon miệng nào. Lúc này, giá trị sinh khí của An Bộ là 413.605, thính giác và khứu giác vẫn ổn định, nhưng vị giác, thị giác và xúc giác vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Đêm xuống, hơn 9 giờ tối, An Bộ thay quần áo, rời khỏi căn hộ. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với bà hàng xóm Thím Trương, người dắt chó đi dạo, là một lát cắt nhỏ phản ánh cuộc sống thường nhật của cô. An Bộ mỉm cười chào hỏi rồi bước lên xe, hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Bất chợt, hệ thống điều khiển trong xe vang lên: “Chủ nhân, có người gọi xe, tại tọa độ K3C9, cách 780 mét, bạn có nhận không?”. Câu hỏi bỏ lửng mở ra những tình tiết mới, những thử thách mới đang chờ đợi An Bộ. Hãy cùng bước vào thế giới kỳ diệu và tinh tế của “Thi Thể Của Tôi Buông Thả Phóng Túng”, một tác phẩm đầy sáng tạo của Tuyết Nguyên U Linh, để đồng hành cùng An Bộ trên hành trình tìm kiếm sự sống, tình yêu và ý nghĩa thực sự của sự tồn tại.