“Tống Y” của tác giả Mộc Dật là một câu chuyện thuộc thể loại dã sử, y học, văn học phương Đông, đưa người đọc vào hành trình xuyên không đầy thú vị của Đỗ Văn Hạo, một sinh viên trường Y am hiểu sâu sắc về trung y. Được người bác truyền dạy từ nhỏ và lớn lên trong môi trường phòng khám trung y, Đỗ Văn Hạo mang trong mình một tình yêu và kiến thức vững chắc về y học cổ truyền. Một sự tình cờ đưa anh vượt thời gian trở về triều đại Tống. Tại đây, giữa một thế giới xa lạ với những quan niệm y học khác biệt, Đỗ Văn Hạo đã khéo léo vận dụng kiến thức và tài năng của mình, tạo nên một làn gió mới trong cách hành nghề y tế.
Giữa những biến cố lịch sử và cuộc sống thường nhật nơi hoàng cung, câu chuyện hé lộ một tình tiết hấp dẫn khi Hoàng Thượng bất ngờ ghé thăm. Trong không khí căng thẳng, Cổ Tiếu Thiên lo lắng đề nghị: “Vân Phàm! Ta nghĩ không nên để Cao phu nhân xuất hiện ở thời điểm này, có lẽ sẽ tránh được những rắc rối phức tạp khác, ôn nhu thấy thế nào?”. Đứng bên ngoài, Đỗ Văn Hạo lặng lẽ quan sát những ánh đèn lồng le lói trong màn đêm, lòng tràn đầy nghi hoặc: “Tại sao Hoàng Thượng lại đến đây nhỉ?”. Cổ Nhất Phi, nhận thấy ánh mắt dò xét của Đỗ Văn Hạo hướng về cha mình, vội vàng giải thích, trấn an anh: “Xung quanh đều là những người tin cậy, chắc chắn không ai đã thông báo cho Hoàng Thượng đâu!”.
Sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Thượng, cùng những lời bàn bạc đầy ẩn ý, hứa hẹn mở ra những bí mật và tình tiết gay cấn xoay quanh cuộc sống của Đỗ Văn Hạo tại triều đại xa lạ. Hành trình của chàng sinh viên y khoa hiện đại nơi đất khách quê người sẽ ra sao? Liệu anh có thể thích nghi và tạo nên những thay đổi tích cực trong bối cảnh lịch sử đầy biến động? Mời bạn đọc cùng khám phá “Tống Y” của Mộc Dật để trải nghiệm một câu chuyện xuyên không độc đáo, kết hợp giữa y học, lịch sử và những tình tiết hấp dẫn.