“Vợ Trước Đói Như Sói” của tác giả Mã Kỳ Đóa là câu chuyện xoay quanh cuộc đời của một nhà thiết kế thời trang hàng đầu, một người phụ nữ cầu toàn đến mức cực đoan trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Chỉ sau hơn nửa tháng quen biết và một màn cầu hôn lãng mạn khó chối từ, cô đã bước chân vào cuộc sống hôn nhân tưởng chừng như viên mãn. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy lại là một thực tại khắc nghiệt đến nghẹt thở. Hơn ba mươi kiểu “đói khát” khác nhau đã bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần của cô, đẩy cô đến bờ vực suy nhược.
Cuộc hôn nhân kéo dài như một chuỗi ngày giam cầm, khi người chồng tước đoạt quyền tự do của cô, ngăn cản cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mỗi bữa cơm tối trở thành một nỗi ám ảnh, một sự chờ đợi dài đằng đẵng không hồi kết. Từ một người phụ nữ thành đạt, tự tin, cô dần trở nên yếu đuối và tuyệt vọng trong chính ngôi nhà của mình.
Liệu cô sẽ cam chịu số phận hay vùng lên tìm lại chính mình? Hành trình đầy sóng gió của Đan Thủy Dao và người chồng bí ẩn sẽ được hé lộ trong “Vợ Trước Đói Như Sói”. Độc giả sẽ cùng đồng hành với nhân vật chính, khám phá những bí mật đen tối ẩn giấu đằng sau cuộc hôn nhân tưởng chừng hoàn hảo, đồng thời chiêm nghiệm về giá trị của tự do, tình yêu và hạnh phúc đích thực. Cuốn sách hứa hẹn mang đến những cung bậc cảm xúc mãnh liệt, khiến người đọc không thể rời mắt cho đến trang cuối cùng.