Chàng là Tịch Triển Linh, con trưởng thừa tướng, một kẻ “hoa hoa thái tuế” nổi danh Mộc Dương phủ. Say mê mỹ nhân, ca hát, bảo vật, và cả việc thay đổi kiểu râu liên tục, Triển Linh sống cuộc đời phóng túng, gặp mỹ nhân là trêu ghẹo, cướp về phủ bằng mọi thủ đoạn. Nhưng ít ai biết, ẩn sau lớp vỏ công tử bột kiêu ngạo ấy lại là một linh hồn đến từ thế kỷ 21, mang trong mình hai phần đối lập đầy thú vị.
Một nửa là chàng công tử lười biếng, cẩu thả, mê gái, một “tiểu lưu manh” đáng yêu trong mắt người phủ Mộc Châu. Nửa còn lại là một con người nghiêm túc, kiên trì, uyên bác, thâm tình và đầy trách nhiệm. Dù đôi lúc vẫn tinh ranh, nhưng Triển Linh cũng chính là vị bình loạn tướng quân khiến người người nể phục. Trải qua những đau đớn của mối tình đầu tan vỡ, Tịch Thiên Âm, cái tên thân thuộc ở thời hiện đại, bắt đầu bộc lộ bản chất con người thế kỷ 21, dương uy khắp nơi.
Câu chuyện của chàng diễn ra dưới thời Vương triều Tông Viện, một cường quốc kinh tế quân sự hùng mạnh được gây dựng qua ba trăm năm lịch sử, từ thời khai quốc của Hoàng đế Hiếu Vũ – Tông Chính Ngô, trải qua bao chiến loạn và thiên tai, đến thời thịnh trị dưới sự trị vì của tiên hoàng Tông Chính Diệu và hoàng đế đương nhiệm Ngọc Minh. Vương triều Tông Viện uy danh lẫy lừng, khiến sáu nước láng giềng cũng phải e dè.
Mộc Dương phủ, kinh đô phồn hoa náo nhiệt dưới chân thiên tử, nơi thương nhân qua lại tấp nập, bách tính an cư lạc nghiệp. Ngay giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, một buổi sáng sớm, tiếng rao bán vang lên giữa đám đông: “Mau tới xem đi~ người đi qua đường đừng có bỏ lỡ ~~ đấu giá lớn nha hoàn trường cung mới ra lò đây ~~~”. Người dân địa phương đã quen với cảnh tượng này chỉ lắc đầu thở dài bước tiếp, trong khi những người mới đến lại tò mò chen vào xem. Giữa vòng vây người xem, một chàng trai ngồi trên ghế, nổi bật với trang phục quý phái: đầu đội kim quan trân châu tím, khoác trên mình chiếc cẩm y trắng thêu hoa mẫu đơn vàng bằng kim tuyến, thắt đai lưng tuệ cung trường kết vàng, chân đi ủng nhỏ màu vàng thêu tơ trắng. Khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, ngũ quan linh vận, khóe mắt có nếp nhăn đậm, khóe miệng cong lên nụ cười ranh mãnh, cùng hai vệt râu hình chữ bát đáng yêu khiến người xung quanh bật cười. Tay cầm quạt, ung dung nhận bát trà từ tiểu đồng, nhấp môi hai ngụm rồi súc miệng, trả lại cho tiểu đồng. Chàng trai ấy, không ai khác chính là Tịch Triển Linh, nhân vật trung tâm của câu chuyện đầy hứa hẹn này. “1/2 Lưu Manh”, một câu chuyện tình yêu, hài hước và đầy bất ngờ đang chờ đón bạn.