“12 Năm Nô Lệ” là câu chuyện có thật đầy ám ảnh về Solomon Northup, một người đàn ông da đen tự do sống tại New York vào giữa thế kỷ 19. Cuộc đời tự do của ông bất ngờ bị đảo lộn khi ông bị bắt cóc tại Washington D.C. và bán làm nô lệ. Hành trình 12 năm tiếp theo là chuỗi ngày dài đằng đẵng sống trong địa ngục trần gian, nơi nhân phẩm bị chà đạp và sự sống chỉ mong manh như sợi chỉ.
Từ một người tự do, Northup bị tước đoạt tất cả và bị đẩy xuống đáy xã hội, trở thành món hàng trao đổi trên thị trường buôn người. Hành trình của ông bắt đầu tại New Orleans, nơi ông bị bán cho Edwin Epps, một chủ nô tàn bạo. Tại đồn điền bông của Epps, Northup phải lao động khổ sai dưới sự giám sát hà khắc và những trận đòn roi man rợ. Không chỉ bị hành hạ về thể xác, ông còn phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần, bị tước đoạt danh tính, chia cắt khỏi gia đình và bạn bè, bị coi như một tài sản vô tri vô giác.
Cuộc sống nô lệ đầy tủi nhục của Northup được khắc họa chân thực qua những trang viết đầy ám ảnh. Đó là những ngày dài làm việc cật lực dưới cái nắng như thiêu như đốt, là những bữa ăn đạm bạc không đủ no, là những căn bệnh hoành hành cướp đi sinh mạng của biết bao người nô lệ. Northup đã chứng kiến tận mắt cảnh tượng đau lòng của những người cùng cảnh ngộ, những thân phận bị chà đạp, những linh hồn khao khát tự do. Bản thân ông cũng từng đối mặt với tử thần khi mắc bệnh sốt rét nặng.
Giữa bóng tối tuyệt vọng của kiếp nô lệ, Northup vẫn luôn ấp ủ hy vọng về một ngày được trở về với cuộc sống tự do. Và rồi, sau 12 năm dài đằng đẵng, phép màu đã đến. Một người bạn cũ tình cờ gặp Northup tại đồn điền và nhận ra ông. Người bạn này đã tìm cách liên lạc với luật sư và chính quyền, mở ra con đường tự do cho Northup.
“12 Năm Nô Lệ” không chỉ là câu chuyện về một cá nhân, mà còn là bức tranh chân thực về chế độ nô lệ tàn bạo tại Mỹ thế kỷ 19. Cuốn sách phơi bày sự bất công, tàn ác và vô nhân đạo của chế độ này, đồng thời ca ngợi sức sống mãnh liệt, khát vọng tự do và lòng can đảm của những người nô lệ. Tác phẩm là lời tố cáo mạnh mẽ, góp phần thức tỉnh lương tri của xã hội và thúc đẩy phong trào bãi nô.
Với giọng văn chân thực, xúc động và đầy sức mạnh, Solomon Northup đã tạo nên một tác phẩm văn học kinh điển, một di sản văn hóa quý giá cho nhân loại. “12 Năm Nô Lệ” không chỉ là hồi ký cá nhân mà còn là một tài liệu lịch sử quan trọng, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về một giai đoạn đen tối trong lịch sử nước Mỹ và trân trọng hơn giá trị của tự do. Độc giả sẽ bị cuốn hút vào từng trang sách, đồng cảm với số phận của Northup và những người nô lệ, đồng thời chiêm nghiệm về ý nghĩa của cuộc sống, công lý và nhân quyền.