Cuốn tiểu thuyết “14 Ngày Kinh Hoàng” của tác giả Ninh Hàng Nhất là tập cuối cùng trong bộ truyện trinh thám kinh dị “Trò Chơi Tử Thần”, hứa hẹn sẽ đưa người đọc đến với một cái kết đầy bất ngờ và kịch tính. Những bí ẩn đằng sau trò chơi chết chóc này đang dần được hé lộ, đẩy sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Một phụ nữ bí ẩn bị bắt giữ tại siêu thị, những lời khai của bà ta hé lộ những sự thật kinh hoàng, buộc ông chủ phải tiến hành điều tra. Song song đó, một nhà phê bình ẩm thực tình cờ phát hiện ra một bí mật kinh hoàng liên quan đến một món ăn bí ẩn từ hàng chục năm về trước.
Trong đêm thứ mười ba, Chris, người dẫn chuyện, đặt ra một câu hỏi quan trọng: liệu câu chuyện của anh ta có đủ sức ảnh hưởng để tìm ra “người tổ chức” trò chơi tử thần này? Sự tương tác giữa các nhân vật trong đêm này sẽ quyết định số phận của chính họ. Mọi ánh mắt đổ dồn về đêm thứ mười bốn, khi Nam Thiên sẽ kể câu chuyện của mình. Liệu câu chuyện này sẽ là chìa khóa mở ra những bí mật cuối cùng? Ai sẽ là người chiến thắng trong trò chơi sinh tử này, và liệu thân phận thực sự của “người tổ chức” có được phơi bày? Tất cả sẽ được giải đáp trong đêm quyết định.
Sau 14 ngày sống trong sợ hãi, chân tướng của “người tổ chức” cuối cùng cũng được tiết lộ. Ninh Hàng Nhất đã thổi một làn gió mới vào thể loại trinh thám cổ điển qua cách dẫn dắt câu chuyện tài tình và những cú twist bất ngờ. Tập thứ năm này, “14 Ngày Kinh Hoàng”, là lời giải đáp hoàn hảo cho những câu hỏi còn bỏ ngỏ, hứa hẹn sẽ làm hài lòng cả những độc giả khó tính nhất. Câu chuyện của Sa Gia và Chris, dù là hai câu chuyện nhỏ trong chuỗi 14 câu chuyện, lại đóng vai trò quan trọng, như những món khai vị dẫn dắt đến câu chuyện chính của Nam Thiên – câu chuyện sẽ hé lộ thân phận “người tổ chức”.
Bằng một thủ thuật tinh vi, Nam Thiên đã vạch trần chân tướng của “người tổ chức”, khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng. Tuy nhiên, Ninh Hàng Nhất không dừng lại ở đó. Ông tiếp tục tạo ra những bất ngờ nối tiếp, thách thức trí tuệ của những độc giả có IQ trên 150. Cuối cùng, sự thật cũng được phơi bày. Trong số 14 người, chỉ có 2 người thiệt mạng. “Người tổ chức” ra đầu thú. Vậy là mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc.
Nhưng phần Vĩ thanh lại mở ra một hướng đi mới, một bí ẩn khác nằm sau “người tổ chức”, một nhân vật được gọi là “Kẻ nhắc tuồng” hay “Mr. Robot”, kẻ đứng sau giật dây tất cả. Đây là một gợi mở cho phần tiếp theo của series “1/14”, nơi “Kẻ nhắc tuồng” sẽ tiếp tục trò chơi của hắn. Đối với hắn, “Trò chơi tử thần” kéo dài suốt 14 ngày kinh hoàng chỉ là một trò chơi, không hơn không kém.
Ninh Hàng Nhất đã khéo léo xây dựng nên một tiểu thuyết trinh thám cổ điển, nơi trí tuệ và khả năng suy luận logic được đặt lên hàng đầu, không phụ thuộc vào các kỹ thuật pháp y hiện đại. Ông tạo ra một bối cảnh khép kín, nơi 14 con người bị giam cầm và buộc phải tham gia vào trò chơi tử thần. Cái kết của câu chuyện sẽ là sự thỏa mãn cho những người yêu thích trinh thám cổ điển, đồng thời giải đáp những khúc mắc còn tồn đọng từ tập 4, “Người Thừa Thứ 14”.
“14 Ngày Kinh Hoàng” là sự kết hợp tài tình của 14 câu chuyện nhỏ, đan xen vào nhau tạo nên một câu chuyện lớn. Trong đó có những câu chuyện hay, dở, kinh dị, bí ẩn, hư cấu, giả tưởng… Tác giả đã khéo léo lồng ghép kiến thức về kinh tế, xã hội, tôn giáo, tri thức nhân loại vào từng câu chuyện. Tuy nhiên, việc kéo dài 14 câu chuyện khiến mạch truyện đôi khi chậm, chưa đủ kịch tính và hồi hộp như mong đợi.
Thông qua “Trò chơi tử thần”, tác giả muốn truyền tải thông điệp về luật nhân quả. Đôi khi, nhân quả đến muộn khiến nhiều người lầm tưởng rằng không có báo ứng. Cuốn tiểu thuyết không chỉ là một trò chơi trí tuệ, mà còn là lời nhắc nhở về sự lương thiện. “14 ngày kinh hoàng” của những tiểu thuyết gia sẽ không xảy ra nếu không có sự kiện đạo văn một tác phẩm trinh thám đỉnh cao. Tác giả muốn nhắn nhủ đến người đọc rằng, kiếm tiền chân chính là cách an toàn nhất, mang lại sự thanh thản cho tâm hồn.
“14 Ngày Kinh Hoàng” là một cuốn tiểu thuyết đáng đọc cho những ai yêu thích thể loại trinh thám, đặc biệt là những độc giả ưa thích những câu hỏi logic hóc búa. Tác giả Ninh Hàng Nhất, tên thật là Ninh Hàng, là một cây bút chuyên nghiệp trong lĩnh vực tiểu thuyết trinh thám kinh dị. Ông bắt đầu sự nghiệp viết lách từ năm 1999, hiện là nhà văn kiêm biên kịch phim. Tác phẩm của ông được đăng tải trên nhiều tạp chí, trang mạng lớn của Trung Quốc và được dịch ra nhiều thứ tiếng. Ninh Hàng Nhất được mệnh danh là “Alfred Hitchcock” của Trung Quốc, là một trong những cây đại thụ của làng tiểu thuyết trinh thám mới. Bộ tiểu thuyết “1/14 – Trò Chơi Tử Thần” gồm 5 tập, đã được xuất bản tại Việt Nam và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ độc giả.