“3.3.3.9 Những Mảnh Hồn Trần” của Đặng Thân, ra mắt năm 2009, là một tiểu thuyết hậu hiện đại táo bạo với lối viết phân mảnh độc đáo. Tác phẩm gồm 60 chương, đưa người đọc vào một thế giới trôi chảy, đôi khi bất ngờ chuyển hướng theo dòng chảy ý thức của các nhân vật. Không gò bó bởi một cốt truyện chính thống, cuốn sách xoay quanh một nhóm bạn trẻ, mỗi người mang trong mình những mảnh vỡ tâm hồn riêng. Thiện, một nhà văn trẻ đang vật lộn với cuộc sống và sự nghiệp viết lách; Trang, cô gái mang vẻ đẹp bên ngoài đối lập với nội tâm đầy phức tạp; và Dũng, chàng trai giàu có nhưng chìm đắm trong lối sống buông thả. Bên cạnh đó, Quyên, một cô gái ngây thơ với trái tim nhân hậu, cùng nhiều nhân vật khác như Nhà Tiên Tri bí ẩn trong giấc mơ của Thiện, Cô Gái Trong Gương phản chiếu những góc khuất tâm hồn anh, và Chú Mèo Đen mang đậm tính biểu tượng của sự huyền bí, tất cả cùng dệt nên bức tranh đa chiều về cuộc sống hiện đại.
Nhà phê bình văn học Đỗ Lai Thúy nhận định “3.3.3.9 Những Mảnh Hồn Trần” là ví dụ điển hình của văn chương hậu hiện đại, thể hiện rõ nét qua hai đặc điểm: sự phân mảnh và tính diễu nhại. Sự phân mảnh được thể hiện qua việc không có cốt truyện chính, nhân vật chính hay chủ đề tư tưởng cụ thể. Câu chuyện được kể từ nhiều góc nhìn, với vô số tình tiết đan xen, không theo một trật tự nào, mời gọi người đọc chủ động kết nối các mảnh ghép, tự mình khám phá và kiến tạo ý nghĩa cho tác phẩm. Tính diễu nhại được thể hiện qua việc sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật, sự châm biếm, đả kích những mặt trái của xã hội bằng ngôn ngữ và hình ảnh táo bạo, thậm chí gây sốc.
“3.3.3.9 Những Mảnh Hồn Trần” là một tác phẩm giàu tính phản ánh, đào sâu vào thực tế xã hội đương đại, lột tả những mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống của con người hiện đại. Tác phẩm mạnh dạn chỉ trích những tật xấu của xã hội một cách chân thực, góp phần làm phong phú thêm cho bức tranh văn học Việt Nam đương đại với giá trị nghệ thuật và tư duy sâu sắc.
Tuy nhiên, chính phong cách viết phóng khoáng, đầy tính thử nghiệm này cũng có thể tạo ra một số hạn chế. Nội dung và ý nghĩa của tác phẩm có thể gây khó hiểu cho một số độc giả. Việc sử dụng ngôn ngữ táo bạo, đôi khi gây sốc, cũng có thể khiến một bộ phận người đọc e dè.
Dù vậy, “3.3.3.9 Những Mảnh Hồn Trần” vẫn là một tác phẩm đáng để khám phá, đặc biệt đối với những ai yêu thích văn học hậu hiện đại và muốn tìm kiếm những trải nghiệm đọc mới mẻ. Đừng ngần ngại bước vào thế giới đầy mê hoặc của Đặng Thân, để tự mình chiêm nghiệm và cảm nhận những mảnh hồn trần sống động.