“Ăn Cơm Mới, Nói Chuyện Cũ: Hậu Giang – Ba Thắc” của Vương Hồng Sển là chuyến trở về đầy hoài niệm với vùng đất Hậu Giang xưa, nơi dòng sông cuộn chảy, cây trái trĩu cành và cuộc sống con người hòa nhịp cùng thiên nhiên. Qua ngòi bút tài hoa và giàu cảm xúc, tác giả tái hiện một bức tranh sống động về vùng quê Ba Thắc yên bình, nơi ông trải qua những ngày tháng tuổi thơ tươi đẹp.
Mở đầu cuốn sách, Vương Hồng Sển đưa người đọc về với Hậu Giang xưa, vùng đất màu mỡ, trù phú với những con sông hiền hòa và vườn cây trái sum suê. Cuộc sống người dân nơi đây gắn liền với nghề nông, đánh bắt thủy sản, diễn ra êm đềm theo nhịp điệu của thiên nhiên. Những ký ức tuổi thơ của tác giả tại Ba Thắc hiện lên thật đẹp và thơ mộng, như một thước phim quay chậm về một thời đã xa.
Dòng ký ức tiếp tục chảy trôi qua những câu chuyện về người thân, bạn bè của tác giả. Đặc biệt, hình ảnh người bạn tri kỷ – ông Đại – hiện lên thật rõ nét với những kỷ niệm khó quên: cùng nhau chèo thuyền, bắt cá, tập tành làm thơ. Bên cạnh đó, những người thầy đã dìu dắt tác giả trên đường đời như thầy Năm Tám, thầy Năm Đồng cũng được khắc họa với lòng biết ơn sâu sắc.
Không chỉ là những câu chuyện cá nhân, “Ăn Cơm Mới, Nói Chuyện Cũ: Hậu Giang – Ba Thắc” còn là bức tranh toàn cảnh về đời sống sinh hoạt của người dân Ba Thắc xưa. Từ những buổi chợ tấp nập, lễ hội truyền thống, đến những hoạt động thường nhật như tắm sông, câu cá… tất cả đều được tác giả tái hiện một cách chân thực và sinh động. Đồng thời, cuốn sách cũng ghi nhận những đổi thay của vùng quê theo dòng thời gian, từ những con đường mòn nay đã trở thành đại lộ, những cây cầu gỗ được thay thế bằng cầu bê tông vững chắc, cuộc sống người dân ngày càng tiện nghi và đa dạng hơn.
Tuy nhiên, xen lẫn niềm vui trước sự phát triển của quê hương là nỗi niềm tiếc nuối về một thời đã qua. Tác giả không khỏi bùi ngùi khi chứng kiến những đổi thay quá lớn của vùng đất gắn bó với tuổi thơ. Dù vậy, tình yêu dành cho mảnh đất và con người nơi đây vẫn vẹn nguyên trong trái tim ông. Cuốn sách khép lại với lời nhắn nhủ tha thiết về việc gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước.
“Ăn Cơm Mới, Nói Chuyện Cũ: Hậu Giang – Ba Thắc” không chỉ đơn thuần là hồi ức của một cá nhân mà còn là tác phẩm lưu giữ những nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất Hậu Giang xưa. Với ngôn ngữ giản dị, gần gũi, giàu tính nhân văn, cuốn sách chắc chắn sẽ chạm đến trái tim của độc giả, đặc biệt là những ai yêu mến văn học, lịch sử và muốn tìm về những giá trị truyền thống của quê hương. Đây là một cuốn sách đáng đọc không chỉ dành cho người dân Hậu Giang mà còn cho tất cả những ai muốn hiểu hơn về một vùng đất giàu truyền thống và văn hóa của Nam Bộ.