“Ăn Dặm Không Nước Mắt” – một câu chuyện chân thực và cảm động về hành trình của Nguyễn Thị Ninh tại vùng cao biên giới, sẽ đưa bạn đến với cuộc sống đầy màu sắc và cũng lắm gian truân của người dân nơi đây. Xuất bản lần đầu năm 2014, cuốn hồi ký này ghi lại những trải nghiệm đáng nhớ của tác giả trong thời gian công tác và gắn bó với mảnh đất và con người xã Nậm Mòn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội, Nguyễn Thị Ninh rời xa cuộc sống phố thị phồn hoa để đến với một xã vùng sâu, vùng xa, nơi địa hình hiểm trở và cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn. Ban đầu, cô gái trẻ ấy hoàn toàn bỡ ngỡ trước khung cảnh hoang sơ, cuộc sống khó khăn và những phong tục tập quán xa lạ. Những ngày đầu tiên ấy, cô phải đối mặt với muôn vàn thử thách để thích nghi với môi trường sống mới. Nhưng chính sự chân thành, cởi mở và tinh thần ham học hỏi đã giúp cô dần hòa nhập, trở thành một người bạn, một người đồng hành tin cậy của bà con nơi đây.
Cuốn sách tái hiện sinh động cuộc sống thường nhật của người dân vùng cao với những nương lúa bám theo sườn núi, những đàn gia súc, gia cầm ít ỏi. Tác giả không chỉ quan sát mà còn trực tiếp tham gia vào cuộc sống của họ, từ việc trồng trọt, chăn nuôi đến việc tu sửa đường làng ngõ xóm. Hơn thế nữa, cô còn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho các em nhỏ, giúp đỡ các em trong học tập, động viên các em về tinh thần và vật chất. Chính sự gắn bó mật thiết ấy đã giúp tác giả thấu hiểu sâu sắc những khó khăn, vất vả mà người dân nơi đây phải đối mặt, đồng thời càng thêm trân trọng nghị lực phi thường và tinh thần lạc quan của họ.
“Ăn Dặm Không Nước Mắt” không đơn thuần là câu chuyện về một vùng đất xa xôi, mà còn là câu chuyện về tình người, về sự sẻ chia và đồng cảm. Tác giả đã khéo léo lồng ghép những cảm xúc chân thành của mình vào từng trang viết, để người đọc cảm nhận được tình yêu thương, sự gắn bó sâu nặng của cô với mảnh đất và con người nơi biên cương. Cuốn sách cũng là tiếng lòng của một người làm công tác xã hội, luôn đau đáu với những lo toan của cộng đồng và vùng đất mình phục vụ.
Qua những trang hồi ký, người đọc còn được chứng kiến sự thay đổi của vùng quê sau nhiều năm vắng bóng của tác giả. Sự đầu tư của Nhà nước về hạ tầng, y tế, giáo dục đã mang lại những tín hiệu tích cực cho cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, những khó khăn vẫn còn đó, bởi lẽ địa hình phức tạp và tác động của biến đổi khí hậu luôn là những thách thức thường trực. Cuốn sách khép lại với lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa về tình đoàn kết, sự tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng và ý chí vươn lên trong lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Hãy cùng Nguyễn Thị Ninh trải nghiệm hành trình “Ăn Dặm Không Nước Mắt” để cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống, con người và vẻ đẹp tiềm ẩn của vùng cao biên giới.