Từ Jonas Jonasson, tác giả của cuốn tiểu thuyết best-seller gây bão toàn cầu “Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất”, lại đến một câu chuyện hài hước đen đầy châm biếm nhưng không kém phần nhân văn: “Anders Sát Thủ Cùng Bè Lũ”. Cuốn sách xoay quanh ba số phận tưởng chừng như chẳng hề liên quan, nhưng lại bị cuốn vào một vòng xoáy tréo ngoe của số phận. Đầu tiên là một nữ mục sư, mang trong mình những vết thương lòng từ tuổi thơ đầy bạo lực, buộc phải bước trên con đường mà bản thân chưa từng mong muốn. Tiếp đến là một tên lưu manh với vẻ ngoài bất cần đời, kiếm sống bằng nghề quản lý một khách sạn tình yêu. Và cuối cùng, không thể thiếu nhân vật chủ chốt, Anders, một sát thủ chuyên nghiệp.
Cả ba con người, mỗi người một hoàn cảnh, đều đang chật vật tìm cách tồn tại trong xã hội đầy rẫy khó khăn. Họ bất chấp tất cả, sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn, từ lừa lọc đến lợi dụng lòng tốt của người khác, thậm chí chà đạp lên cả đức tin và luân thường đạo lý, chỉ để kiếm tiền. Ban đầu, những mánh khóe của họ dường như mang lại thành công và tiền tài, nhưng luật nhân quả cuối cùng cũng không bỏ sót một ai. Họ phải trả giá cho những hành động sai trái của mình, đối mặt với những hậu quả không thể lường trước.
Cuộc hành trình đầy sóng gió này cuối cùng đã đưa họ đến một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Họ buộc phải nhìn nhận lại bản thân, đối diện với những sai lầm trong quá khứ và học cách trân trọng những giá trị đích thực của con người. “Anders Sát Thủ Cùng Bè Lũ” hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả những tràng cười sảng khoái xen lẫn những suy ngẫm sâu sắc về cuộc sống, về lòng tham và sự cứu rỗi. Đây cũng là một lời mời gọi khám phá thêm những tác phẩm khác của Jonas Jonasson, nhà báo người Thụy Điển sinh ngày 6/7/1961, người đã từ bỏ sự nghiệp truyền thông thành công tại công ty OTW sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật và căng thẳng để theo đuổi đam mê viết lách và tạo nên những tác phẩm văn học đầy ấn tượng.