“Anh Chỉ Thích Em Thôi” của tác giả Nam Qua Thị Tử Bính là câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hài hước xoay quanh Hoàng Y Y, một họa sĩ vẽ minh họa với nét vẽ mềm mại, đáng yêu và Tần Thịnh, một anh chàng cảnh sát cao 1m83 cực kỳ biết làm nũng. Cuộc sống của Hoàng Y Y bước sang một trang mới đầy màu sắc kể từ khi gặp gỡ Tần Thịnh. Cô chưa từng nghĩ trên đời lại tồn tại một anh cảnh sát vừa giỏi giang lại vừa đáng yêu đến mức khiến người ta tan chảy như vậy. Từng cử chỉ, lời nói của anh đều như những viên đạn bọc đường ngọt ngào, khiến Hoàng Y Y ngày đêm si mê. Chỉ một tin nhắn đơn giản “Đang làm gì vậy?” – “Đang nhớ em” cũng đủ khiến trái tim cô rung động.
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày xuân ấm áp, khi băng trên sông đã tan chảy và ánh nắng chan hòa khắp thành phố Giang. Hoàng Y Y đang dắt chú chó Đại Hoàng của mình tản bộ trên vỉa hè rợp bóng cây bạch quả xanh vàng đan xen. Bất chợt, tiếng hô hoán “Bắt trộm!” vang lên, phá vỡ khung cảnh yên bình. Đại Hoàng sủa vang, giật mạnh dây xích và lao về phía trước. Giữa lúc hỗn loạn, Hoàng Y Y bị một người đàn ông vạm vỡ xô ngã, làm rơi dây dắt chó. Đại Hoàng lập tức đuổi theo tên trộm. Ngay sau đó, một người đàn ông cao to mặc đồ đen cũng lao nhanh về phía trước. Vì cận thị, Hoàng Y Y không thể nhìn rõ người đàn ông đó, chỉ thấy một bóng dáng mạnh mẽ lướt qua.
Lo lắng cho Đại Hoàng, Hoàng Y Y thở dài, tự hỏi tại sao chú chó của mình lại mù quáng xen vào chuyện bắt trộm. Một bà cụ chạy đến, thở hổn hển dựa vào gốc cây bạch quả. Hoàng Y Y ân cần đưa nước và giúp bà cụ nghỉ ngơi. Bà cụ cảm kích gọi cô là người tốt, giống như “Tiểu Tần” nhiệt tình. Chính cuộc gặp gỡ tình cờ này đã mở ra những tình tiết thú vị tiếp theo, hứa hẹn một câu chuyện tình yêu đầy ắp tiếng cười và những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn giữa Hoàng Y Y và chàng cảnh sát Tần Thịnh. Mời bạn đón đọc “Anh Chỉ Thích Em Thôi” để khám phá câu chuyện tình yêu đáng yêu này.