“Đừng khóc vì anh nữa, đừng nhắc tên anh. Anh sẽ đau lòng lắm. Đừng chạy trong mưa rồi cuộn tròn trong chăn, không nên mơ thấy anh. Điều quan trọng nhất là đừng yêu anh, đừng mong chờ vào anh!” Những lời tự sự đầy day dứt này mở ra câu chuyện tình yêu trong “Anh Còn Một Chuyện Tình Để Quên” của Sơn Paris. Người ta có thể che giấu suy nghĩ và vấn đề họ đang đối diện, nhưng không thể giấu diếm khi yêu và khi say. Cuốn sách hứa hẹn đưa bạn vào mê cung cảm xúc của một chuyện tình còn dang dở, nơi những kỷ niệm ngọt ngào xen lẫn nỗi đau chia ly.
Nguyễn Ngọc Sơn, được biết đến với bút danh Sơn Paris, sinh năm 1994 (không phải 1993 như thông tin giới thiệu ban đầu), là một người đa tài. Anh từng là Thủ khoa Pháp ngữ của Học viện Ngoại giao, Gương mặt Sinh viên Việt Nam tự tin và là một MC nổi bật của Hà Nội. Không chỉ vậy, Sơn Paris còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng trẻ Việt Nam.
Hành trình của Sơn Paris không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Năm 2012, anh từng vấp phải sự chỉ trích từ dư luận khi bị gán cho danh hiệu “hot boy tự phong”. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và nỗ lực, sau 4 năm, chàng trai 9x với nụ cười thân thiện đã vượt qua sóng gió, khẳng định bản thân và trở thành tác giả của cuốn sách được nhiều người đón đọc, đồng thời là giám đốc truyền thông của một thương hiệu lớn. Từ một sinh viên ngoại giao đầy triển vọng đến một tác giả và một chuyên gia truyền thông thành công, Sơn Paris đã chứng minh cho sự trưởng thành và bản lĩnh của mình.
“Tôi viết để không làm phí ngày dài, hãy đọc để không làm phí ngày dài của bạn.” – Lời chia sẻ của Sơn Paris như một lời mời gọi, thôi thúc bạn đọc khám phá “Anh Còn Một Chuyện Tình Để Quên”, để cùng anh trải nghiệm những cung bậc cảm xúc của tình yêu, của sự chia ly và của những nỗ lực vượt lên chính mình. Cuốn sách không chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn thuần, mà còn là hành trình trưởng thành của một chàng trai trẻ, với những vấp ngã, những bài học và những thành công đáng ngưỡng mộ.