“Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích” của tác giả Thành Nam Hoa Khai là câu chuyện tình yêu đầy trớ trêu và hài hước giữa Phó Hằng, một CEO công ty Internet mắc chứng hưng cảm, và Diêu Linh, một nữ phóng viên can đảm giả danh bệnh nhân tâm thần để điều tra một trung tâm quản lý bệnh nhân trái phép. Cuộc hội ngộ định mệnh của họ diễn ra tại chính nơi này, nơi mà sự thật và giả dối đan xen, tạo nên vô vàn tình huống dở khóc dở cười.
Phó Hằng, được bạn bè gán cho biệt danh “chó điên” vì tính cách khó gần, lại dành sự dịu dàng đặc biệt cho Diêu Linh, người mà anh ví như một “đóa hoa ăn thịt người”. Diêu Linh, với vỏ bọc “Quý Cô Hoa Ăn Thịt Người”, tự tin và kiêu sa, che giấu mục đích điều tra của mình bằng những hành động kỳ quặc, như ngồi xổm quang hợp cùng Phó Hằng, người mà cô gọi là “Đại Thụ”, và cùng nhau ấp ủ những kế hoạch “lật đổ loài người”.
Sự trớ trêu nằm ở chỗ, cả hai đều tưởng đối phương bị bệnh. Phó Hằng, sau nhiều năm xa cách, tin rằng Diêu Linh đã phát điên vì đau khổ sau khi chia tay anh, trong khi Diêu Linh lại nghĩ Phó Hằng là một bệnh nhân bị gia đình bỏ rơi, mất hết ký ức về mối tình đầu của họ. Chính sự hiểu lầm này đã dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười, khiến người đọc vừa thương cảm vừa bật cười trước sự ngây ngô của cả hai.
Càng gần gũi, họ càng nhận ra tình cảm dành cho nhau vẫn còn nguyên vẹn. Diêu Linh không còn lo sợ bị bỏ rơi như trước, cô hiểu hơn về chứng bệnh của Phó Hằng và chấp nhận con người thật của anh. Phó Hằng cũng dần bỏ đi lớp vỏ bọc lạnh lùng, bộc lộ sự ấm áp và tình yêu sâu đậm dành cho Diêu Linh. Anh không còn che giấu bản chất đáng yêu, dễ gần của mình, vứt bỏ nỗi lo sợ Diêu Linh chỉ thích những chàng trai lạnh lùng như anh từng cố gắng thể hiện.
Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những tình huống hài hước trong trung tâm thần kinh, mà còn mở ra một cuộc sống mới đầy ngọt ngào cho cả hai sau khi rời khỏi nơi đó. Họ cùng nhau xây dựng một tổ ấm, chăm sóc những chú mèo đáng yêu và thành lập một cô nhi viện, tạo nên một cuộc sống bình dị và ấm áp.
“Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích” là một tác phẩm lãng mạn pha lẫn hài hước, xoay quanh câu chuyện tình yêu của một chàng trai mắc chứng hưng cảm và một cô gái phóng viên can đảm. Tác phẩm không chỉ mang đến tiếng cười mà còn chứa đựng những thông điệp sâu sắc về tình yêu, sự chấp nhận và lòng trắc ẩn. Đọc “Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích”, bạn sẽ được trải nghiệm một câu chuyện tình yêu độc đáo, đầy cảm xúc và chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó phai.