Tô San, một trắc phi thời cổ đại, bỗng dưng xuyên không đến hiện đại và nhập vào thân xác của một nữ diễn viên bị gán mác “bình hoa di động”. Điều kỳ diệu xảy ra khi kỹ năng diễn xuất gần như bằng không của cô đột nhiên thăng hoa, cùng với đó là tài năng cầm kỳ thi họa xuất hiện một cách bí ẩn. Từ một diễn viên mờ nhạt, Tô San vụt sáng trở thành ngôi sao đang lên của giới giải trí, khiến truyền thông và công chúng không khỏi kinh ngạc. Hành trình chinh phục showbiz của cô không chỉ là câu chuyện về sự nghiệp, mà còn là câu chuyện về một tình yêu ngọt ngào và đầy cuốn hút với nam thần ảnh đế Tạ Duyên.
Tạ Duyên, một ngôi sao hàng đầu với vẻ ngoài hoàn hảo và tài năng xuất chúng, luôn là hình mẫu lý tưởng trong mắt công chúng. Anh luôn giữ mình trong sạch, tránh xa scandal, và là niềm tự hào của người hâm mộ. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một Tạ Duyên vụng về và đáng yêu khi đứng trước tình yêu. Sự quan tâm và thấu hiểu mà anh dành cho Tô San khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ và tò mò về bí mật đằng sau mối quan hệ đặc biệt này.
“Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày” của tác giả Ngã Yếu Thành Tiên là một câu chuyện cổ xuyên kim, showbiz, hài hước, lãng mạn với 111 chương chính và 1 ngoại truyện, đã hoàn thành edit. Tác phẩm không chỉ đơn thuần là câu chuyện giải trí mà còn là bức tranh sắc nét về cuộc sống và showbiz đầy cạnh tranh. Cuốn sách dẫn dắt người đọc theo dõi hành trình đầy bất ngờ của Tô San từ một trắc phi cổ đại trở thành ảnh hậu lừng danh, cùng với đó là câu chuyện tình yêu hài hước và đáng yêu với nam thần Tạ Duyên. Sự thay đổi của Tạ Duyên từ một người đàn ông hoàn hảo, lịch lãm đến một chàng trai vụng về trong tình yêu chính là điểm nhấn thú vị, mang đến tiếng cười sảng khoái cho độc giả. Những tình tiết “thả thính” huyền thoại, những cuộc trò chuyện dí dỏm giữa Tô San và MC, cùng những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi chính được tác giả khéo léo lồng ghép, tạo nên một câu chuyện nhẹ nhàng, dễ thương nhưng không kém phần hấp dẫn.
Hành trình chinh phục tình yêu của Tạ Duyên cũng là một điểm sáng của câu chuyện. Từ một người không biết nấu ăn đến việc không quen ăn đồ người khác nấu, Tạ Duyên đã dần thay đổi vì Tô San. Mỗi tình tiết nhỏ đều được tác giả chăm chút tỉ mỉ, góp phần tạo nên một câu chuyện tình yêu chân thực, gần gũi và đầy cảm xúc. Kết thúc viên mãn của câu chuyện không chỉ đem lại hạnh phúc cho đôi uyên ương mà còn khiến độc giả cảm thấy hài lòng và ấm áp. “Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày” là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích thể loại cổ xuyên kim, showbiz và đang tìm kiếm một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, hài hước để thư giãn.