“Anh Phát Bệnh Rồi… Em Đến Đây!” của tác giả Quỷ Miêu Tử là một câu chuyện tình yêu hài hước, lãng mạn xen lẫn yếu tố trinh thám ly kỳ, xoay quanh mối tình giữa Hứa Luật, một nữ pháp y tài giỏi, mạnh mẽ và Đường Tố, một thiên tài tâm lý học nổi tiếng thế giới nhưng tính cách lại có phần… biến thái.
Hứa Luật, cô gái hiện đại với cá tính mạnh mẽ, thông minh, tài năng và cũng không kém phần “mê trai”. Đường Tố, bậc thầy tâm lý học với IQ cao ngất ngưởng nhưng EQ lại hơi… hạn chế, tính cách quái gở, biến thái nhưng lại sở hữu một sức hút kỳ lạ. Họ từng vô tình lướt qua nhau tại một quán ăn, khi ấy Hứa Luật chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng vững chãi của anh, nhưng cũng đủ để khơi dậy những suy nghĩ “máu sắc nữ” đầy táo bạo. May mắn là Đường Tố không hay biết, nếu không với tài ăn nói sắc bén, anh chắc chắn sẽ khiến cô phải “câm nín”.
Duyên phận run rủi đưa đẩy họ về chung một mái nhà, mở ra hàng loạt tình huống dở khóc dở cười. Đường Tố, dù là thiên tài nhưng lại “nghiện” cá đến mức “điên cuồng”, tủ lạnh lúc nào cũng chất đầy cá. Anh còn nuôi bốn chú mèo vô cùng đáng yêu, nhưng đôi khi cũng gây ra không ít rắc rối cho Hứa Luật. Chứng kiến cảnh cô bị mèo cướp đồ ăn, Đường Tố chỉ thản nhiên buông một câu: “Arthur! Đừng quấy”, khiến Hứa Luật tức “điên người”.
Với trí thông minh vượt trội, Đường Tố luôn tỏ ra khinh bỉ những kẻ cố tỏ ra nguy hiểm, và cách anh mắng người cũng rất “nghệ thuật”, chỉ với một từ duy nhất: “Sứa”, bởi vì sứa không có não. Sự kết hợp giữa một pháp y tài giỏi và một thiên tài tâm lý học đã tạo nên một cặp đôi hoàn hảo trong việc phá giải những vụ án ly kỳ, bí ẩn. Mỗi vụ án khép lại đều để lại những dư âm và bài học sâu sắc. Càng kề cận, tình cảm giữa họ càng thêm gắn bó, từ những rung động mơ hồ dần chuyển thành tình yêu sâu đậm.
Đường Tố, dù EQ có phần hạn chế, nhưng trái tim anh lại loạn nhịp trước Hứa Luật. Sau khi tỏ tình, anh lại hối hận vì đã không “ép” cô đồng ý ngay, bởi cảm giác chờ đợi thật sự khó chịu. Tình yêu của anh có thể không hoàn hảo như những soái ca ngôn tình, nhưng anh dùng tất cả những gì mình có để yêu thương và bảo vệ cô. Công việc của cả hai luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Trong một vụ án phức tạp, Hứa Luật đã bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm, suýt mất mạng và thậm chí có thể gây ra sai lầm nghiêm trọng. May mắn thay, Đường Tố đã kịp thời xuất hiện và cứu cô. Đây được xem là vụ án ấn tượng và xúc động nhất truyện, đẩy cảm xúc người đọc lên đến đỉnh điểm.
Kết thúc câu chuyện tuy không hoàn hảo theo cách thông thường, nhưng lại mang một vẻ đẹp rất riêng. Hứa Luật không thể trở lại như trước sau những biến cố đã trải qua, nhưng bên cạnh cô luôn có Đường Tố, người đàn ông từng lạnh lùng như tảng băng nay sẵn sàng làm tất cả vì cô. “Thế giới rộng lớn như vậy! Nhiều người như vậy! Ngay tại thời khắc này, tại căn phòng này… Anh đã ở đây!!!” – câu nói của Hứa Luật đã thể hiện trọn vẹn tình yêu và sự biết ơn của cô dành cho anh.
Câu chuyện không chỉ xoay quanh tình yêu đôi lứa mà còn lồng ghép những tình tiết hài hước, dí dỏm. Một cô bé từng được Đường Tố giúp đỡ đã “bám riết” lấy anh, thậm chí còn đến gặp Hứa Luật để đòi tiền “rút lui”. Hứa Luật không ngần ngại nhận tiền rồi báo lại với Đường Tố, và phản ứng của anh lại càng bất ngờ hơn: xem đó là tiền bồi thường tổn thương tinh thần.
“Anh Phát Bệnh Rồi… Em Đến Đây!” là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hài hước, pha chút trinh thám ly kỳ, mang đến cho độc giả những giây phút thư giãn thoải mái. Dù một số chi tiết trinh thám và tâm lý chưa thực sự logic, nhưng tổng thể câu chuyện vẫn rất đáng đọc. Đặc biệt, với những ai yêu thích thể loại sủng, sạch, sắc thì đây chắc chắn là một lựa chọn không thể bỏ qua.