Tang Yếu Miễu bất ngờ xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, trở thành nữ phụ mờ nhạt với số phận bi thảm. Để tránh kết cục bi đát chỉ xuất hiện vỏn vẹn hai lần rồi biến mất, cô quyết định bám víu lấy Cố Nhĩ Thăng, người anh trai trên danh nghĩa. Kế hoạch lý tưởng của cô là ăn bám anh trai đến hết đời. Tuy nhiên, một trở ngại lớn đang chắn ngang: Cố Nhĩ Thăng chính là vai ác trong câu chuyện này, một người đàn ông hào hoa si tình Lôi Tử Đồng.
Câu chuyện xoay quanh mối tình tay ba phức tạp giữa Lôi Tử Đồng, Lance và Cố Nhĩ Thăng, nơi Tang Yếu Miễu, với thân phận em gái Cố Nhĩ Thăng, là người chứng kiến tất cả những góc khuất của tình yêu. Cô phải tìm cách sinh tồn trong thế giới tiểu thuyết, đồng thời đối mặt với những mưu mô, đau khổ và cả vị ngọt đắng của tình yêu. Liệu cô có thể thay đổi số phận đã được định sẵn?
Hành trình của Tang Yếu Miễu bắt đầu đầy kịch tính ngay từ chương 2, khi cô nhận ra tình cảnh éo le của mình và những biến cố phi lý sắp ập đến. Mối quan hệ giữa cô và Cố Nhĩ Thăng cũng dần phát triển theo hướng khó lường. Dù mang yếu tố giả incest, xuyên không và hiện đại, truyện vẫn tập trung khai thác những tình tiết trả thù và tình yêu đầy rắc rối. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cốt truyện có thể dễ đoán và thiếu đi sự sáng tạo mới mẻ, nếu bạn đang tìm kiếm một tác phẩm đột phá, “Anh Trai VS Em Gái” của Trà Trà Hảo Manh có thể không phải là lựa chọn phù hợp nhất. Dẫu vậy, với những ai yêu thích thể loại ngôn tình 1v1, HE, với tổng cộng 34 chương đã hoàn thành, đây vẫn là một câu chuyện đáng để trải nghiệm.