“Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa” của tác giả Kiều Diêu là một câu chuyện ngôn tình hiện đại xoay quanh Khương Tư Tư, một cô gái mang trong mình nỗi tự ti về cân nặng 70kg. Cuộc đời cô bất ngờ rẽ hướng sau hai năm, khi Cao Lãnh Chi Hoa, một người đàn ông lịch lãm với vẻ ngoài cuốn hút, bước vào cuộc sống của cô. Anh không chỉ quan tâm đến Khương Tư Tư mà còn đưa cô trở lại đối diện với người đã “phản bội” cô trong quá khứ. Câu chuyện hứa hẹn những tình tiết ngọt ngào xen lẫn những thử thách tình cảm đầy hấp dẫn.
Tác phẩm này được xem như một phần tiếp nối của câu chuyện thầy trò, khám phá mối quan hệ đặc biệt giữa nam và nữ chính từ những năm tháng cấp ba đến khi bước chân vào giảng đường đại học. Điểm độc đáo của “Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa” chính là việc khắc họa hình ảnh nữ chính với thân hình mũm mĩm. Kiều Diêu đã khéo léo lồng ghép vào câu chuyện những vấn đề mà người thừa cân thường gặp phải, từ sự tự ti, những lời trêu chọc, cho đến những nỗ lực giảm cân không thành công. Bên cạnh Khương Tư Tư luôn có sự hiện diện của một “sứ giả hoa” chân thành, chính là nam chính. Tuy sở hữu vẻ ngoài điển trai, trí tuệ hơn người nhưng anh lại mang tính cách khá khép kín và khó gần.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Liệu tình yêu của nam chính dành cho nữ chính có thực sự giúp cô trở nên tốt hơn? Có ý kiến cho rằng cách anh yêu thương Khương Tư Tư thiên về bảo vệ và nuông chiều hơn là khuyến khích cô phát triển bản thân, một tình yêu có phần gò bó thay vì tạo điều kiện cho cô tự do thể hiện ý kiến riêng và trưởng thành.
Dù vậy, câu chuyện vẫn mang đến những gam màu tươi sáng với những tình huống hài hước, đặc biệt là sự xuất hiện của một cô bạn cùng phòng thú vị. Hình ảnh Khương Tư Tư dưới cơn mưa tầm tã, cùng sự xuất hiện kịp thời của một nam sinh đáng yêu đã tạo nên một phân cảnh vừa căng thẳng vừa ngọt ngào, hứa hẹn những diễn biến thú vị tiếp theo.
“Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa” tuy mang cốt truyện quen thuộc, chưa có nhiều đột phá nhưng vẫn tạo được sự gần gũi với hình ảnh nữ chính mũm mĩm, đại diện cho rất nhiều cô gái ngoài đời thực. Hy vọng trong những phần tiếp theo, tác giả sẽ khắc họa rõ nét hơn sự tự tin và mạnh mẽ của Khương Tư Tư sau hai năm du học, để câu chuyện trở nên lôi cuốn và hấp dẫn hơn. Nếu bạn yêu thích thể loại ngôn tình, đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá “Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa” và các tác phẩm khác của Kiều Diêu như “Trò Chơi Sớm Chiều” hay “Nuôi Sói Trong Nhà: Chạy Mau! Nam Chính Hắc Hóa Rồi!”.